Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Album " Con Phải Làm Sao " - Nhạc sỹ Thanh Lâm

  1. #1
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 360
    Cám ơn
    924
    Được cám ơn 2,469 lần trong 327 bài viết

    Lightbulb Album " Con Phải Làm Sao " - Nhạc sỹ Thanh Lâm

    Xin giới thiệu Album "Con phải làm sao" với những sáng tác của Nhạc sỹ Thanh Lâm cùng các Nhạc sỹ nhóm Lửa Hồng: Phan Ngọc Hiến, Nam Du, Võ Văn Thức...Album được Nhạc sỹ Thanh Lâm biên soạn và tuyển tập các ca khúc thật hay, thật tâm tình, thật sâu lắng... diễn tả những tâm tư trong cuộc sống, những khắc khoải trăm bề ... để rồi niềm tin yêu vào Thiên Chúa ngỡ như bị lãng quên ... và trong muôn ngàn nỗi niềm ấy, sau bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống... thì Con biết Chúa chưa bao giờ bỏ Con... mãi mãi tình yêu thương Chúa dành cho Con, đồng hành cùng Con, nâng bước Con đi trong mọi nỗi vui, buồn ... Chúa ơi, Con xin muôn ngàn lần cảm tạ Ơn Ngài cùng dâng lời Con xin lỗi Thiên Chúa của con vì bao phen niềm tin con chưa trọn vẹn...

    Con phải làm sao, Chúa ơi?

    .... Đời áo cơm từng ngày, ngàn nỗi lo toan miệt mài cùng những khó khăn nặng vai... con phải làm sao, Chúa hỡi? Rồi những khi thất vọng, gặp kẻ vô tâm vô tình, nào thấy đâu chân thành... Con sẽ phải làm sao?

    Xin cho con tận dụng bao khổ đau, để con nên nhẫn nại, mềm mại và bao dung. Xin, xin cho con luôn chọn về yêu thương, mở lòng đón nhận mọi biến cố cuộc đời.

    Rồi nếu có khi nào, lòng thấy xôn xao trăm bề, thì Chúa hỡi xin dạy con biết thì thầm dâng lên một tiếng yêu.







    Album "Con phải làm sao" sẽ được phát hành vào đầu tháng 5/2011 và được bán tại các Nhà sách Công Giáo ở khắp nơi. Rất mong sự đón nhận và ủng hộ từ Quý ACE xa gần.
    Xin cảm ơn Quý ACE!

    Bài hát: Tin...
    Tác giả: Thanh Lâm
    Thể hiện: Điểu Thủy
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Bài hát: Con phải làm sao, Chúa ơi?
    Tác giả: Thanh Lâm
    Thể hiện: Ái Trinh


    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Mọi thông tin xin liên lạc cùng Nhạc sỹ Thanh Lâm qua email:
    lamnguyen2802@yahoo.ca

    Nguồn: Nhạc sỹ Thanh Lâm
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...

  2. Có 3 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com