Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Con yêu của mẹ

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Lightbulb Con yêu của mẹ

    Chương trình “Con yêu của mẹ”

    Chương trình “Con yêu của mẹ” được phát sóng lúc 19g55 chủ nhật hằng tuần trên VTV3 (phát lại vào thứ bảy tuần kế tiếp trên VTV1). Những số đầu khá hay và diễn ra bình thường cho đến chương trình được phát ngày 17-4.
    Tất cả người xem đều hoảng hốt và bất ngờ khi chương trình sắp đặt để bé Bo - nhân vật chính - cột chặt một chú mèo con vào hai chai rỗng rồi thả xuống hồ bơi. Chú mèo lập tức bị lật ngửa dưới nước và vẫy vùng tuyệt vọng. Con người ta khi úp mặt xuống nước còn chịu không nổi nói chi là chú mèo con nhỏ bé

    Phải thật lâu sau khi đùn đẩy cho nhau, đám trẻ con trên bờ mới chịu xuống vớt chú mèo. Lúc đó mẹ của bé Bo chạy lại không những không trách hành động dại dột của trẻ con mà lại bình thản giải thích nào là sự khác biệt của lông mao, lông vũ, nào là con vịt nổi, còn con mèo chìm.

    Nhiều phụ huynh khi xem đến đoạn đó đã rất bất bình. Ngay cả những người vốn không thích động vật cũng gai người và tức giận. Họ chỉ trích gay gắt sự ẩu tả khi duyệt chương trình vốn được xem là mang tính giáo dục cao như “Con yêu của mẹ”.

    Với các diễn viên nhí, tôi nghĩ rằng tâm hồn các bé còn non nớt lắm và hành động này hoàn toàn tuân theo sắp đặt của người lớn. Họ nghĩ gì khi hành hạ con mèo để phục vụ một chương trình truyền hình, chẳng khác nào đã “dạy” cho con trẻ hành động ngược đãi động vật như vậy? Các bé sẽ nghĩ gì trong tâm hồn ngây thơ của chúng?

    * Một nhóm bốn đứa trẻ cột một con mèo con vào hai vỏ chai nước rồi thả xuống hồ bơi để xem mèo có nổi được trên mặt nước được như vịt hay không, mặc cho chú mèo con tội nghiệp kêu thảm thiết... Bình thường nếu thấy cảnh này, chắc chắn những cậu bé ấy sẽ bị bố mẹ hoặc người lớn xung quanh phạt ra trò vì tội hành hạ vật nuôi.

    Thế nhưng, trong câu chuyện này, bố mẹ của một trong số bốn cậu bé trên không hề la mắng, quở trách con vì đã làm điều sai. Thậm chí mẹ cậu bé còn vui vẻ thốt lên: “Con tôi thông minh giống bố của nó”

    Chuyện tưởng chỉ có ở tưởng tượng lại được trình chiếu trong chương trình “Con yêu của mẹ” Nếu xét theo tiêu chí hướng thiện, giáo dục cho trẻ những điều hay lẽ phải thì rõ là chương trình này đã hoàn toàn đi ngược lại tiêu chí đưa ra. Sẽ giáo dục gì cho con trẻ thông qua bài học này? Rằng để tìm hiểu một điều gì đó, nhất thiết phải hành hạ một chú mèo con tội nghiệp như thế hay sao?


    Quý vị - các bạn thân mến

    Nếu nói rằng: Nhiệm vụ của giáo dục là phải biết đề ra những môi trường giáo dục tốt để giúp trẻ hướng thiện, giáo dục cho trẻ những điều hay lẽ phải, thì rõ ràng chương trình này đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Sẽ giáo dục gì cho con trẻ thông qua kịch bản này, nếu muốn dạy bọn trẻ một chút kiến thức về khoa học, có cần thiết phải hành hạ một con mèo con tội nghiệp như thế hay không? Nếu chẳng may chú mèo con không chịu nổi những lần bị ngộp nước, vì đâu phải chỉ thu hình 1 lần là được, thì tâm lý của những diễn viên nhỏ ấy sẽ ra sao? ấn tượng còn lại của chúng sau buổi thu hình ấy là gì? Bài học nào chúng học được qua kịch bản của chương trình?
    Câu nói rửa mặt như mèo cũng nói lên đặc tính rất sợ nước của loài mèo, vậy mà đem ngay một con mèo thả xuống nước để phục vụ một chương trình dành cho thiếu nhi chẳng khác nào đã dạy cho con trẻ hành động ngược đãi động vật

    Những người làm chương trình có tình giáo dục cho con trẻ mà lại có những ý nghĩ hết sức tệ với động vật nhỏ bé, xem việc tàn nhẫn với vật nuôi đơn giản chỉ là một trò đùa của bọn trẻ, làm như vậy là vô tình làm cho trẻ em bắt chước những hành động đó với nhu87ng4 con vật khác, và tính độc ác của con trẻ cũng sẽ được hình thành từ những chương trình mang tính phản giáo dục như thế

    Trong bài câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ tác giả Vương Thảo có viết: Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morrison đã kể trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn học của bà năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù.

    Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức rồi cất tiếng: “Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy bà hãy nói cho chúng ta biết: con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết”.
    Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà nhìn thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng.

    Bà biết rõ rằng: Nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ. Cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính.

    Quả thật, ngày nay cái ác đang lan tràn khắp nơi, điều làm nhức nhối lương tâm con người đó là tội phạm tham gia tội ác ngày càng được trẻ hóa. Theo tống kê của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thì tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi thực hiện có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất. điều đáng quan tâm là địa bàn để các phi vụ phạm pháp luật và phạm tội do người chưa thành niên thực hiện không chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi trẻ ít được hiểu biết về văn hóa, pháp luật, mà lại còn được thực hiện rất nhiều ở các thánh phố lớn, thị xã, nơi người ta có thể tiếp nhận được nhiều với ánh sáng văn minh, hiểu biết nhiều về luật pháp

    Những câu chuyện về bạo lực học đường, đâm chém nhau trong sân trường, xúm nhau đánh hội đồng, hành hạ bạn học, khiến người ta không còn muốn quan tâm đến nữa vì nó diễn ra quá thường xuyên. Con đánh đập hành hạ cha mẹ, cháu giết ông bà cũng không còn là chuyện “kinh thiên động địa”. giết bạn bè, giết người yêu bằng những thủ đoạn cực kỳ dã man tựa như phim ảnh, cũng trở thành chuyện thường ngày, nhan nhản trên khắp mặt báo. Việc rủ nhau tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn thương tâm cho người dân vô tội được các băng nhóm trẻ xem như là một nhu cầu rất bình thường trong đời sống của mình, không chút hối hận, không hề áy náy vv và vv…

    Chúng ta ai cũng thấy rằng: Giới trẻ bây giờ bắt tay với cái ác, cái xấu dễ dàng hơn, thế nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao lại có sự xuống cấp trầm trọng trong đạo đức và lối sống hay không?

    Bàn về việc giáo dục con người, Hồ Chí Minh đã dịch 4 câu thơ đường luật DẠ BÁN thành bài: NỬA ĐÊM với nội dung như sau:

    Ngủ thì ai cũng như lương thiện

    Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền

    Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn

    Phần nhiều do giáo dục mà nên.

    Bài thơ tứ tuyệt hàm súc trên đã nhắc nhở cho những người làm công tác giáo dục cần phải biết coi trọng việc tổ chức hướng dẫn hoạt động của trẻ em, vì rằng vai trò của giáo dục là rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Việc hành xử của con trẻ có nguyên nhân từ chính cách giáo dục của chúng ta, chứ không hoàn toàn vì bản thân của chúng. Vì thế xin hãy giáo dục trẻ em biết hướng tới cái thiện, biết yêu quý và bảo vệ động vật, chứ đừng giáo dục trẻ con sự nhẫn tâm, sự tàn bạo. Và những kẻ làm công tác giáo dục nhưng lại vô trách nhiệm và thiếu ý thức trong việc phát triển toàn diện cho thế hệ mai sau, thì đáng nhận lời chúc dữ của Chúa Giêsu rằng: “Thà cột nó vào cối đá mà quăng xuống biển còn hơn”
    (Mt 18, 6)

    Nguồn: Đài PT Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 3 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com