CÔNG LAO NGƯỜI MẸ VIỆT NAM VĨ ĐẠI :
Luc nao cung nang nui con .
nang nhu nang trung
Hứng như hứng như hoa.
Luôn ước mong con thành người:
Mẹ nuôi con bấy lâu rồi ,
Nuôi con khôn lớn thành người mới nghe .
Công mẹ còn cao hơn núi :
Lên non mới biết non cao ,
Nuôi con mới biết công lao mẫu tử .
Nghĩa mẹ cuồn cuồn như nước nguồn :
Công cha như núi thái sơn ,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu , mới là đạo con .
....Lai láng như đại dương mênh mông :
Công cha như núi ngất trời ,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông .
Núi coa biể rộng mênh mông ,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi .
Mẹ quyết tâm : Nuôi con ắt phải dạy con :
Nưôi con chẳng dạy chẳng răn ,
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng .
NGƯỜI MẸ VIỆT NAM DẠY CON :
Thiết tha mong con nghe lời mẹ :
Con ơi , muốn nê thân người ,
Lắng tai nghe lấy lời những lời mẹ khuyên .
Mong con đừng cãi lời:
Cá không ăn muối cá uơn ,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư .
Mẹ có trừng phạt cũng chỉ vì thương :
Yêu con cho roi cho vọt ,
Ghét con cho ngọt cho bùi .
Mẹ dạy điều hay lẽ phải , nhất là cho con gái:
Con ơi , mẹ bảo con này .
Học buôn học bán cho tày người ta .
Con đừng học thói chua ngoa.
Họ hàng ghét bỏ , người ta chê cười ,
Dù no dù đói cho tươi .
Quên ăn bớt ngủ liệu bề lo toan ,
Phòng khi đóng góp việc quan ,
Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng ,
Trước là đẹp mặt cùng chồng .
Sau là họ mạc cũng không chê cười .
Con ơi ! nhớ bấy nhiêu lời !
trich sach "những thấm gương sống đạo "
thay đổi nội dung bởi: Nganguyen, 07-05-2011 lúc 10:22 AM