Xin trả lời Anh DonRac một câu trả lời chính xác : Đây là bài viết do tự TamHonNho viết ra, nếu có vấn đề gì xin được chỉ bảo ! Xin chân thành cảm ơn Anh DonRac. Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Cảm giác khi cận tử Nguồn gốc bên ngoại của Papa Leo XIV Vài lời Đức Giáo hoàng Leo XIV :Hành trình gặp gỡ ba... Thứ cảnh báo giáo dân Lịch sử sau “Habemus Papam” Ba Đẳng Hồng Y Con mòng biển thông minh chờ đợi khói trắng Cá cược và ơn Chúa Thánh Thần Vài lời
Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,Ngài sẽ chẳng khinh chê !(mattachau@gmail.com)
Nguyên văn bởi TamHonNho Xin trả lời Anh DonRac một câu trả lời chính xác : Đây là bài viết do tự TamHonNho viết ra, nếu có vấn đề gì xin được chỉ bảo ! Xin chân thành cảm ơn Anh DonRac. Thế với bài ở đây: http://www.tnttvn.com/forum/showthread.php?p=61547, cùng người "viết" bài này là: http://www.tnttvn.com/forum/member.php?u=1445 "Tạm đối chiếu" với "About Me" TamHonNho: https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=15266 About: TamHonNho Tên Thánh: Matta Giới tính: Nữ Quốc Gia: Vietnam Nơi ở: Đồng Nai Sở thích: Thích đủ thứ Chữ ký Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê ! (mattachau@gmail.com) Thì là 2 hay 1? Ai "copy-paste" của ai? Hay chính tác giả đang cùng lúc ở 2 nơi cách xa "vài" trăm Km đường chim bay đây?! :(
"ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)
Quy Định Diễn Đàn