Và cái Ông Giêsu đó.. .vẫn kêu gọi nhiều nhiều con người theo gương ông đi vào con đường thập giá... sống sự điên rồ, hiệp thông với sự điên rồ đó mỗi ngày, từng giây phút.. .với những chọn lựa... bị coi là khờ, là điên dại...
có những lúc thầm hỏi ông mà lòng pha chút ngậm ngùi trách cứ : Con là chi mà Chúa cứ chọn con, chọn con giao cho con những việc mà nghĩ đến con đã rùng mình, sởn tóc gáy... nhưng Chúa cứ tặng con những món quà, món quà mà ít người muốn nhận... Sao vậy Chúa???"
Khi con hỏi, Chúa không trả lời... mà lại tiếp tục tặng ban... nhưng món quá như thế, món quà tình yêu... và con phải yêu Chúa thật lòng, và hết mức thì con mới dám nhận... Vậy đó, vậy đó... mỗi ngày, từng giờ... làm cho con... ngày mỗi mạnh mẽ, can cường hơn... Amen.