Bạn Phêrô Hậu ạ, theo như các bậc đạo đức, các thánh, và ngay cả Thiên Chúa, dạy rằng: Kẻ sống suốt đời quen phạm tội thì cuối đời không thể dốc lòng ăn năn sám hối được. Cây nghiêng bên nào thì đổ bên nấy. Nếu họ sám hối được thì chắc chắn cũng được cứu, như tên trộm lành bên phải Thập giá Chúa. Nhưng chỉ tiếc là không ai sám hối được thôi, nên kẻ có tội trọng mới phải khốn nạn mà chết đời đời.
Còn câu chuyện bạn TrieuQN kể thì tôi thấy cũng có thể xảy ra. Nhưng theo tôi nghĩ, linh hồn đó chắc chắn không phải là người đàn ông đã chết kia hiện về, mà là ma quỷ mượn hình hiện về. Vì: nếu ta đọc kinh cầu nguyện cho một ai, dù họ đã lên Thiên Đàng, ở trong Luyện Ngục hay sa Hoả Ngục thì lời nguyện cũng không hề vô ích. Nếu linh hồn ở trong Luyện Ngục, lời nguyện đó sẽ giúp ích cho linh hồn; nếu họ đã thăng hay sa rồi, lời nguyện sẽ giúp ích cho những linh hồn khác đang cần lời cầu nguyện, vì Thiên Chúa rất nhân từ, Đấng không để một điều tốt nào ra vô ích bao giờ. Chỉ có ma quỷ mới muốn lời cầu nguyện dừng lại.
Tôi nói vậy dựa vào kiến thức của tôi có được từ quyển "Cứu các linh hồn khỏi Luyện Ngục" của bà Maria Simma, Áo quốc.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 22-06-2011 lúc 04:57 PM