|
NHỮNG KẺ NÀO CÁC CON THA
---------------Chúa Cứu Thế sống lại ở giữa những kẻ chết, hiện ra cùng các Thánh Tông đồ đang run sợ sau cách cửa đóng và Chúa phán cùng các Thánh rằng: “ Bằng yên cho các con! Cũng như Cha Ta sai Ta, Ta sai các con. Nói rồi Chúa thổi vào các Thánh và phán rằng: Các con hãy nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần. những kẻ nào các con tha thì chúng sẽ được tha. Và những kẻ nào các con cầm giữ thì chúng sẽ bị cầm giữ”.(Gioan 20, 21, 23)
---------------Phép tha tội là một ơn cao trọng của Chúa sống lại; đó là ánh bình minh ngày Phục sinh vọt lên, trốn khỏi mồ của tội lỗi.
---------------Xưng tội có khó không? Có lẽ bất tiện và nhục nhã. Nhưng bạn đừng xét đoán bề ngoài. Có những trái cây, vỏ thì cứng, không ngon, ăn không được. Người nông nổi có lẽ sẽ vất đi. Nhưng người khôn biết rằng bên trong dịu ngọt, thơm tho và mát mẻ. Than ôi! Chiến đấu nghọc mệt rồi sa ngã, đó là số phận chung của người đời nhưng sau khi ta sa ngã, ước mong không có sự đổ nát tuyệt diệt, ước mong chúng ta không bị đắm mình trong tội lỗi, đó cũng là ân huệ phục sinh của Chúa!
---------------Và sự xưng tội rất hợp với bản tính loài người. Người ta khao khát biết bao được thổ lộ tâm tình với một người khác… được nói với người đó, với một lòng tin cẩn, tất cả những tội lỗi, những lầm lạc của mình. Sự nhận biết cay cực của tội lỗi của mình là một gánh quá nặng đến nỗi nhiều kẻ gian ác có tiếng đã trốn thoát lưới công lý của thế gian, mà phải tự ra thú sau những sự hành hạ giai giẵng của tinh thần: chúng không thể chịu đựng sự cắn rứt của tội lỗi đốt cháy trong lòng
---------------Tâm lý học ngày nay cũng đã phát minh rằng sự nhận biết một tội thường hay một tội trọng mà cố giập giấu đi có thể gây rối loạn tinh thần và bệnh tật. Trái lại, nếu chúng ta có thể thành thật tỏ ra với người khác, cái tình trạng cắn rứt của tâm hồn sẽ biến đi, và tâm hồn lại trở lại trong sạch bình yên. Bởi thế có nhiều nhà tâm lý vô tín ngưỡng, trên lập trường muốn cho tinh thần khỏe mạnh, không thôi ca tụng sự xưng tội. Và nhiều thủ lãnh các đạo không công giáo, người này đến người khác, cũng nhận thấy một sự thiệt thòi không thể sửa chữa được cho họ vì không có sự xưng tội, và họ cố gắng thay sự xưng tội bằng những vị thuốc khác. Ba Stael, người Thệ phản, đã kêu lên rằng: “ Tôi biết cho gì để có thể quỳ vào trong một tòa giải tội công giáo”.
---------------Bên Tây Ban Nha, trong một nhà nguyện bên cạnh Thánh đường Sévillel, ở giữa bốn cây nến vàng tía,một cây Thánh Giá lớn chiếu ánh ảo huyền. Ngay cái tên đã lạ lùng rồi: “ Eel cristo de los desamparados”( Thánh giá của những người khổ sở). Trong đền ấy không có ghế, không có ảnh, chỉ có Chúa Cứu Thế trên cây Thánh giá đầu cúi,nét mặt vô hạn đau thương, và đàng trước có cái ghế quỳ đeo một cái dây xích nặng. một cái dây trộm cướp trên một chiếc ghế quỳ cầu nguyện! Thế nghĩa là gì? Ở Séville, có tục đem kẻ sát nhận bị tử hình, trong đêm trước ngày hành hình, đến trước tượng chuộc tội cảm động và để họ ở lại một mình trong đền thờ. Suốt đêm, hai người đối diện với nhau: Chúa Cứu Thế bị đóng đinh và kẻ sát nhân ô uế. Và trong hồn người khốn nạn thức dậy bao nhiêu những kỷ niệm xa xôi. Người ấy thấy mình còn tẻ con… rồi thành cậu bé mặc áo trắng như tuyết và tha thiết đọc kinh tối… Người ấy lại trông thấy ngôi nhà thờ nhỏ bé nơi quê hương, nghe tiếng bà mẹ hấp hối nói những lời cảnh cáo sau cùng. Và kẻ bị tử hình nhìn, nhìn mãi. Người ấy không thể bỏ tượng chuộc tội quay nhìn nơi khác và trên môi lại vọt ra lời cầu xin đã bao lâu quên lãng: “ Senor acuerdate de mi! Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến con!”
---------------Bạn ơi! Bạn cũng vậy, bạn hãy đến quỳ trong tòa giải tội, và mỗi lần với sự thống hối như thế, bạn cúi mặt đầy nước mắt vào ngực Chúa. Bạn hãy vui mừng về sự Chúa đã cho bạn một phương pháp vô song để giáo huấn mình: “ Phép xưng tội thánh thiện”. Bạn đừng xưng tội một cách bất đắc dĩ vì “ nhà trường bắt buộc” và đừng bằng lòng sự xưng tôi ở nhà trường. Nhưng bạn hãy đi xưng tội với nỗi mừng vui thánh thiện của ý muốn sửa mình và bất đầu một đời mới, bạn hãy đi xưng tội mỗi lần hồn non bạn nhận thấy những cát bụi của đời sống hằng ngày trùm bọc. Bạn hãy đến quỳ trong tòa giải tội là nơi người thay mặt Chúa đang chờ đợi bạn, bạn hãy đến đây không những với lòng thống hối thấm thía nhưng còn với một cảm động của sự vui mừng siêu nhiên và huyền diệu.
---------------Và bạn kêu với Trái Tim thương xót của Chúa rằng:---------------“ Lạy Cha, con phạm tội nhưng con hối hận. Con đau đớn lắm, con không tái phạm nữa. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể tẩy uế người con”.
Và Chúa sẽ trả lời bạn:---------------“ Ta muốn, con đã trong sạch rồi!”.
---------------Và trên hồn của bạn đã được tẩy sạch bởi phép giải tội, một ánh hồi sinh sáng tỏa, ánh sáng bình mình ngày Chúa sống lại. |
|