Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Chúa Giêsu bị đóng đinh ở bàn tay hay cổ tay?

Threaded View

  1. #2
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Cái chết của Chúa Giêsu Kitô (theo khoa học) :
    Vào lúc được 33 tuổi, Đức Giêsu bị kết án tử hình!
    Vào thời ấy, đây là cái chết “tồi tệ” nhất. Chỉ những tên tội phạm tồi tệ nhất mới có thể phải chết như Đức Giêsu. Còn với Đức Giêsu, chuyện lại càng khủng khiếp hơn, bởi vì không phải mọi tên tội phạm bị kết án tử hình đều bị đóng đinh. Đức Giêsu đã bị đóng tay chân vào Thập giá. Mỗi chiếc dài từ 15 đến 20cm.
    Đinh được đóng vào cườm tay, chứ không đóng vào lòng bàn tay, như vẫn được mô tả. Tại cườm tay, có một đường gân chạy lên tới vai. Lính Rôma biết rằng khi đóng đinh vào cườm tay, sợi gân ấy bị rách ra và bị đứt, bắt buộc Đức Giêsu phải gồng mọi cơ lưng lên, để rướn lên mà thở.
    Cả hai bàn chân bị đóng đinh chồng lên nhau. Do đó, Người buộc phải tựa vào chiếc đinh đóng chân Người vào Thập giá. Người không thể tựa lên ống chân vì đau lắm. Vì vậy, Người buộc phải luân phiên cong lưng lên rồi lại tì vào hai ống chân để tiếp tục thở. Hãy tưởng tượng ra sự vật vã, đau đớn, sự khốn khổ, sự can đảm... Đức Giêsu đã chịu tình cảnh này hơn 3 giờ!
    Vâng, hơn 3 giờ! Bạn có thể tưởng tượng ra thứ đau đớn khốn khổ này chăng? Vài phút trước khi tắt thở, Đức Giêsu không chảy máu nữa, chỉ còn nước ứa ra từ những vết thương.
    Khi xem các hình ảnh, chúng ta thấy các vết thương trên tay chân và thậm chí vết đòng bên cạnh sườn. Nhưng chúng ta có thể hình dung ra thật sự các vết thương trên thân thể Người chăng? Búa đóng những cái đinh lớn xuyên qua cườm tay, các bàn chân chồng lên nhau và một cái đinh lớn hơn được đóng xuyên qua phần cong của bàn chân, rồi một người lính Rôma lấy giáo đâm thủng cạnh sườn Người. Nhưng, trước khi bị đóng đinh và bị đâm, Đức Giêsu đã bị đánh đấm. Trận đòn roi ghê gớm đã làm rách nát thân thể Người! Trận đánh đấm kinh khủng đã xé rách gương mặt Người và râu Người rụng tơi tả. Vòng gai đâm sâu vào da đầu. Đa số người đàn ông thời ấy đã không sống nổi sau đợt tra tấn này.
    Người không còn máu để chảy ra nữa! Người chỉ còn nước ứa ra tứ các vết thương. Cơ thể người lớn gồm có khoảng 3,5 lít máu. Đức Giêsu đã đổ ra hết 3,5 lít máu. Có Ba chiếc đinh đóng vào thân thể Người, Một vòng gai trên đầu, và hơn tất cả mọi điều đó, có một người lính Rôma đã cắm một lưỡi giáo vào ngực Người.
    Đó là chưa nhắc đến sự sỉ nhục Người phải trái qua ngay lúc vác Thập giá đi khoảng 2 cây số, trong khi đám đông khạc nhổ vào mặt và ném đá Người (Thập giá nặng khoảng 30 kg, mà đó chỉ là phần trên cao, nơi tay Người bị đóng đinh).
    Đức Giêsu đã trải qua tất cả nỗi đau cùng cực này, để bạn có thể thong dong đến với Thiên Chúa. Để tội lỗi của bạn được “rửa sạch”...


    Mình nhận được bài viết trên từ một e-mail của một người quen, được tác giả lồng trong một file power point rất hay và rất xúc động...
    Theo cái biết ít ỏi của mình, thì đúng như lời Kinh Thánh nói trên như bạn đã dẫn, không có một cái xương nào của Người bị đánh giập...
    Xương cánh tay của chúng ta không phải chỉ có một thanh mà tới 2 thanh nằm bên cạnh nhau đấy, nếu đúng là lính Rôma khi đóng đinh vào tay Người như bài viết nhỏ ở trên thì chắc hẳn chiếc đinh đã đi vào giữa hai thanh xương được kết nối với nhau bằng những sợi gân, có thể thanh xương chỉ bị nong ra và gân bị đứt...






    (Không biết mình nghĩ vậy có phải không nữa...)

    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  2. Có 23 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com