Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa rất nhân lành, vì Người đã cho chúng ta được mừng sinh nhật của Diễn đàn này lần thứ 4. Anh chị em đừng chúc này chúc nọ, nhưng hãy cầu xin Thiên Chúa ban những ơn lành cần thiết xuống cho chúng ta. Vì chỉ chúc thì lời nói thật là vô nghĩa, như thể chính chúng ta ban ra những điều ấy, nhưng phải cầu xin thì mới được Chúa nhậm lời.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa Giêsu đã từng phán rằng: "Ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ". Chúng con là con cái Chúa từ khắp nơi họp nhau tại Diễn đàn này để chúc tụng, ca ngợi, tìm hiểu, cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban những ơn lành cần thiết của Thánh Thần xuống cho chúng con để chúng con có thể bền vững họp nhau mà tìm biết và ca ngợi tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.