Xin chân thành cám ơn mọi người trong gia đình Thánh Ca đã hiệp dâng lời nguyện cầu cho Linh hồn cha cố Simon Hồ Đức Minh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
mới chỉ vỏn vẹn 11 tuổi Linh Mục nhưng cha cố Si Mon đã cống hiến hết đời mình cho Giáo Hội, cho Hội dòng Ngôi Lời Giu Se, coi sóc và hướng dẫn tập sinh, tổng quản lý nhà dòng và khi phải nghỉ dưỡng bệnh bởi suy gan, tiểu đường, Mỡ nhiễm máu, Ngài đã lao vào công cuộc truyền giáo và phục vụ cho người nghèo tại các Giáo Xứ có đông đồng bào người Chăm và ngài đã đã bị đột quỵ ngay trên con ngựa sắt của mình trên đường làm công tác mục vụ, Ngài đã tắt thở trên xe cứu thương từ Sài Gòn về Phan Rang đúng 17 giờ 28 phút chiều ngày 15/05/2011.
Sáng ngày 17/05/2011 tại Giáo xứ Đá Trắng nơi Ngài đang phục vụ có 2 Thánh Lễ trọng thể do các cha Ngôi Lời hiệp dâng lúc 7 giờ sáng, sau đó làm nghi thức tẩm liệm và phát tang. 9 giờ Thánh lễ an táng do Đức cha Giu Se Võ Đức Minh chủ tế cùng với 106 cha của Giáo Hạt Phan Rang và các cha trong Hội dòng, đi trong đoàn của hongbinh có 2 cha Lê Anh Tuấn và cha Châu dòng Vinh Sơn.
12 giờ trưa nắm đất mọi người trao cho cha cố Si Simon lần cuối như một lời tạ từ đầy tình nghĩa : hẹn gặp nhau trên nước trời.
Nguyện Xin Chúa trả công và chúc phúc cho anh chị em đã hiệp dâng lời cầu nguyện cho cha cố Si Mon trong topic nầy, và xin chân thành cám ơn giờ kính lòng Thương Xót Chúa trên diễn đàn đã cũng nhớ tới cha trong giờ kinh 3 giờ chiều, bởi cũng chính trong giờ đó trên xe đoàn của hongbinh cũng dâng giờ kinh cầu nguyện cho Ngài, đoàn đã đến, đã thức với Ngài một đêm cuối của kiếp người trong tình anh em thân hữu.
xin gởi tới anh chị em lòng biết ơn của hongbinh và xin gởi ít hình ảnh trong ngày lễ tang cha cố Si Mon
1 giờ sáng tới nơi, anh em viếng xác Ngài
Thánh đường Buổi sáng
Các cha trong hội dòng dâng thánh lễ 7 giờ
Nghi thức tẩm liệm& phát tang
Đội kèn GX Thanh Hải Nha Trang chuẩn bị thánh lễ
AnTáng