Tại sao chúng ta phải sống khi biết rằng rồi mình cũng sẽ ra đi ? Tại sao lại phải đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã khi biết rằng rồi cũng có lúc vấp ngã lần nữa ? Tại sao chúng ta phải yêu thương khi biết rằng tình yêu rồi cũng sẽ phôi pha ? Tại sao chúng ta phải nhảy lên, khi biết rằng rồi mình cũng sẽ trở về mặt đất ? Tại sao chúng ta phải chiến đấu, khi biết rằng mình có thể thất bại ?
1. Bởi vì con người được sinh ra là để sống. "Sự sống này chỉ thay đổi mà KHÔNG MẤT ĐI".
2. Bởi vì nếu ngã mà cứ nằm lì, không chịu đứng dậy, thì sẽ chết đói tại chỗ nằm đó.
3. Bởi vì trái tim vẫn còn đập và Thiên Chúa vẫn hằng hữu.
4. Bởi vì con người bản tính là kiêu căng, luôn thích lên cao, dù trời đất đã không cho phép.
5. Biết rằng mình có thể thất bại thì cũng phải biết rằng mình có thể chiến thắng.