|
Cảm phục trước "chú lính chì" chiến đấu với bệnh ung thư xương
Theo PLXH
Mười lăm tuổi, tuổi ăn tuổi lớn, nghịch ngợm và yêu bóng đá như bất cứ thằng con trai lớp 9 nào, đột nhiên bạn phát hiện ung thư...
Mười ba tuổi, thằng con trai ngô nghê mới lớn đã buộc phải làm chỗ dựa cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Mười lăm tuổi, tuổi ăn tuổi lớn, nghịch ngợm và yêu bóng đá như bất cứ thằng con trai lớp 9 nào, đột nhiêncậu bạn phát hiện ung thư...
Lê Huỳnh Đức là học sinh lớp 9A2 trường THCS Trưng Vương. Bạn phát hiện ung thư xương tháng 7/2010, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân trái ngày 23/10/2010. Và thế là một cậu học trò lớp 9 cao to, vạm vỡ và yêu bóng đá hơn mọi thứ trên đời bỗng một ngày không còn có thể đá bóng, hay thậm chí cả đến việc đi lại như người bình thường cũng cực kì khó khăn.
Mạnh mẽ đương đầu với 6 tháng điều trị hóa chất liên tục thế mà bây giờ, ngay trước kì thi tuyển sinh vào cấp 3, khi "chú lính chì" cam đảm vừa bắt kịp được với việc học của chúng bạn.

"Chú lính chì" Lê Huỳnh Đức cùng mẹ.
Từ một học sinh cuối cấp điển trai, khỏe mạnh, bỗng dưng phát hiện ra bệnh ung thư xương, đã có những quãng thời gian mà cả cô Tuyến (mẹ Đức)lẫn bạn đều sụp đổ tinh thần. Nhưng cậu bạn 15 tuổi đã gượng dậy bằng một nghị lực thật sự mạnh mẽ, với mong muốn không thấy mẹ phải buồn, phải khóc vì bản thân mình. Đức nói bạn thích nhất một câu mà chị sinh viên trường ĐH Ngoại Thương thường chia sẻ: “Sống là phải không ngừng cố gắng vượt lên mọi thử thách, và khó khăn nhất là vượt qua chính mình” .
Thật vậy, mất đi một cái chân chưa thể quật ngã được Đức. Không còn chân trái để đá bóng, "chú lính chì" ấy hằng ngày vẫn say mê đọc báo thể thao, thường trực trong bạn là mong muốn được đi học trở lại. Đức nhớ trường, nhớ lớp lắm. Bạn bè của Đức thi thoảng có đến thăm, động viên và luôn ở bên em trong những ngày khó khăn nhất. “Nhiều cô bạn, cậu bạn xem Đức như là tấm gương để biết học tập tốt hơn. Đặc biệt Đức còn được các anh chị sinh viên đến giúp đỡ học tập, vui chơi nên tâm trạng cháu cũng không còn buồn phiền ”, cô Tuyến mẹ Đức cho hay.
Nhưng hình như số phận lại đang thử thách ý chí bạn lần nữa. Tháng 5/2011, bác sĩ kiểm tra phát hiện tế bào ung thư của Đức đã di căn đến cả hai lá phổi của bạn. Cô Tuyến khóc nấc lên khi cứ nghĩ đến việc phải nhìn thấy đứa con duy nhất quằn quại giành giật sự sống với bệnh tật, tình trạng của Đức giờ như chỉ mành treo chuông mà việc chạy chữa cho đứa con đang quá đỗi chật vật so với đồng lương của cô kiếm được. Số tiền cả chồng cô và gia đình hai bên nội ngoại gom góp đã vèo bay trong đợt điều trị theo phác đồ của bạn, mà bệnh của Đức vẫn đang giai đoạn thập tử nhất sinh.
Đức thì vẫn chưa hay biết gì cả, vẫn ngày đêm nỗ lực học thật tốt để còn thi lên cấp 3 cùng chúng bạn. Đến vào viện khám cùng mẹ cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xin về nhà học bài. Học đuổi các bạn vì nghỉ vào viện điều trị nhiều như thế mà dịp nhà trường tổ chức cho học sinh khối 9 thi thử tốt nghiệp và tuyển sinh cấp 3 vừa rồi, điểm của Đức nằm hẳn trong top gần 10 bạn cao nhất lớp.
Những ngày vất vả bên giường bệnh với đôi chân chẳng còn nguyên vẹn...
Kể câu chuyện về "chú lính chì" dũng cảm đang phải từng ngày vật lộn với bệnh tật mà vẫn không hao hụt ý chí, ước mơ học tập này, cầu mong bạn sẽ được sự đồng cảm chia sẻ của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân để Đức vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Việc điều trị hóa chất đợt 3 cho Đức toàn bộ là loại thuốc rất đắt tiền nằm ngoài danh mục bảo hiểm.
Đức có tiếp tục mạnh mẽ để chống chọi lại với bệnh tật được không, có được lạc quan bước vào kì thi tốt nghiệp - tuyển sinh PTTH 2011 phía trước hay không, đó phụ thuộc rất nhiều vào những tấm lòng, những sự sẻ chia. Hãy cùng nhau viết tiếp nên câu chuyện tuyệt vời, tấm gương sáng về nghị lực vượt khó của "chú lính chì" dũng cảm Lê Huỳnh Đức.
Mọi đóng góp, chia sẻ với Đức xin gửi về:
Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến
- Số 6, ngách 15, ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 0904.780.613
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|