Mỗi tháng Năm về
Lòng tôi buồn trĩu
Cũng tháng Năm ngày ấy
Khúc hát dâng hoa chưa kịp ngắt lời
Dòng nước mắt tuôn rơi
Khi nghe tin mẹ không còn nữa
Mùa hoa ấy tôi nghe lòng chia nửa
Nửa nỗi niềm đau, nửa tín thác Chúa Trời
Nghe tháng năm ngừng trôi
Ca khúc nghẹn lời bởi chấm than, chấm hỏi
Vẫn biết lá thu phải về cội
Nhưng nỗi sầu ngưng đọng kết mùa hoa.
Nguyên Hương
Đây chính là kỷ niệm đau buồn:" Nửa nỗi niềm đau, nửa tín thác Chúa Trời".Ngày 26/05/2007, Ngày bà cố Tê Rê Xa Nguyễn Văn Kiệm từ giã đàn con thân yêu về với Chúa, bà cố ra đi giữa những ngày cuối tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Bà cố ra đi để gặp lại người bạn đời của mình: ông cố Phao Lô Nguyễn văn Kiệm đã đi trước bà vào ngày 05/09/2003.
ông cố Phao Lô Nguyễn Văn Kiệm
ngày mẹ mất 3 anh em gồm cha Phê Rô Nguyễn Văn Hiện, Xơ Thecla Nguyễn Thị Thu Hằng, Xơ Maria Madalenna Nguyễn Ánh Hường ( Anhhuongtho) đã về hiệp dâng thánh lễ tiễn đưa mẹ hiền.
và ngày Chúa Nhật hôm nay, nhằm ngày 22/05/2011, anh em và con cháu lại tập trung về để hiệp dâng Thánh lễ Giỗ mẹ 4 năm, đồng thời cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phao Lô, vì công tác mục vụ và việc học hành nên không thể làm đúng ngày mất của bà cố Tê Rê Xa.
Xin được hiệp thông cùng gia đình Anhhuongtho cầu nguyện cho ông và bà cố Phao Lô Và Tê Rê Xa
GIÊSU MARIA GIUSE con mến yêu .Xin cưú rỗi linh hồn ông bà cố Phao Lô và THERESA
GIÊSU MARIA GIUSE con mến yêu .Xin cưú rỗi linh hồn ông bà cố Phao Lô THERESA
GIÊSU MARIA GIUSE con mến yêu .Xin cưú rỗi linh hồn ông bà cố Phao Lô và THERESA