“Thưa ông, chúng tôi muốn gặp ông Giêsu” (Ga 12,21).
Sự tập trung đúng chỗ của đức tin sẽ giúp chúng ta nhìn thấy rõ Chúa Giêsu. Tập trung vào Chúa Giêsu có nghĩa là kết hợp với Ngài, đặt Ngài vào vị trí trung tâm, lắng nghe những gì Ngài nói, và nhìn cuộc sống bằng cách nhìn của Ngài. Đức tin nhìn lạc hướng khi chúng ta tập trung nhìn vào bản thân, vào những khó khăn của bản thân, vào người khác, vào thế giới, hoặc vào kẻ thù.
Chúng ta cần hướng con mắt đức tin ra khỏi mọi thứ, bất cứ thứ gì, hoặc bất cứ ai làm cản trở chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu, đức tin của chúng ta không tập trung nhìn vào tội lỗi của chúng ta, nhưng vào Đấng Cứu Thế; không tập trung nhìn vào thất bại của chúng ta, nhưng vào Đấng Toàn Thắng; không tập trung nhìn vào những đau đớn tổn thương, nhưng vào Đấng Chữa Lành; không tập trung nhìn vào những yếu đuối của bản thân, nhưng vào Đấng Toàn Năng; không tập trung nhìn vào tuổi tác, nhưng vào Vị Chúa của thời gian; không tập trung nhìn vào những nhu cầu của chúng ta, nhưng vào Đấng Ban Phát; không tập trung nhìn vào những lo lắng củachúng ta, nhưng vào Vị Hoàng Tử Bình An; không tập trung nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta, nhưng vào Đấng Chăn Dắt; không tập trung nhìn vào những khó khăn của chúng ta, nhưng vào Đấng Đầy Quyền Năng, Đấng luôn ở bên chúng ta.
Niềm tin của con ngước nhìn lên Ngài, Con Chiên trên đồi Canvê, Đấng Cứu Thế!
Xin ân sủng Ngài tiếp sức cho trái tim yếu ớt của con, xin nhen nhóm lại lòng nhiệt huyết của con!
Dù bước đi trong mê cung u tối của cuộc đời, và những nỗi đau rộng khắp bao quanh con, xin hãy hướng dẫn con.