Hôm nay em lại post thêm trò chơi mà em được học, mong chia sẻ niềm vui nho nhỏ cùng mọi người. Em cũng rất Xin lỗi nếu trò này em có post trùng bài của ai ạ, vì trò chơi này rất thông dụng ạ!
Luật chơi rất đơn giản: Người ra bài sẽ cho một đoạn văn hay thơ và một từ chìa khóa, và người chơi sẽ dựa vào từ Chìa khóa đó để tìm ra Nghĩa mà người ra bài muốn đố. Nếu ai giải được có quyền ra đề. Có thể sưu tầm từ các tài liệu khác ạ, nhưng xin lưu ý dùm em là chỉ lien quan tới Đạo Công Giáo chúng ta thôi ạ, Em xin lưu ý như vậy, nếu không sẽ rất rộng và rất khó ạ! Em xin Cảm ơn đã ghé thăm bài của em ạ!
em xin test một câu đểc cho cả nhà đỡ ngỡ ngàng ạ!
Đề:
Lạy Cha! Chúng con xin Cảm tạ Cha đến muôn đời.
Cha đỡ nâng con từng ngày, từng giờ, từng phút giây Chúng con nào biết đến Ngài trong cuộc sống Con nào hay Chúa luôn yêu thương và tha thứ Ở trên Cao xanh ấy Ngài Luôn rõi theo từng bước con đi Trên cả tình yêu Ngài đã ban cho con tất cả Trời Xanh cao ấy không ví được tình Ngài yêu con.
Chìa khóa: trong các bộ phận, Đầu của chúng ta là quan trọng nhất, nó điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
Giải Ta thấy rõ trong câu Chìa khóa nhấn mạnh tầm quan trọng của “Đầu” từ nó mà ta có thể suy diễn ra Câu trên ta cứ theo “ Đầu ” câu. Bao gồm: Lạy…… Cha….. Chúng…… Con….. Ở…….. Trên…… Trời…… Vậy ta giải bài này đó là Kinh Lạy Cha!!
Vậy em xin ra đề đầu tiên ạ! Lạy Chúa ! Con kêu lên Ngài, Thưa Lạy Chúa! Từ muôn kiếp Chúa mãi là Cha từ nhân, Xin cho con biết tạ ơn Các ơn huệ mà Chúa ban cho Con xin cho con luôn luôn nhận biết Mến yêu mọi người, dung tình yêu đáp trả tình yêu Và cho con luôn biêt cung phụng Sự phó thác và niềm tin nơi Chúa.
Chìa Khóa: muốn xác định được độ dài của một đoạn thẳng phải xác định điểm đầu và điểm cuối của nó!
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa :D ---> KINH HÒA BÌNH
mình cũng tham gia với nhá
Chìa khóa: xây lại nhà MỚI bằng vật liệu CŨ:
OGNRT HINTF TNGWHWO AUCHS AFL HAC HNA ME AT YHAX SENME EEYU UAHN.
Đề:
Liệu chúng ta có biết là trong cuộc sống, ta lấy lại được tiền bạc và có thể là là công danh sự nghiệp, nhưng sống không có ai bạn đời, sống buồn bã mà cứ sống, tin chắc rằng ta có tiền dù rất giầu có cũng sẽ chết đau khổ. cũng như vậy sẽ không có được niềm vui sống!!!
Chìa khóa: bé lên ba bé đi mẫu giáo......!
Bạn Ngọc mai và Các anh chị em cùng vui giải nha!!
Xin lỗi anh Đạt. Đường thẳng không có độ dài mà cũng chẵng có điểm đầu và điểm cuối ạ
Rất vui và cảm ơn Bạn nha! Đạt thì học rốt môn Toán lắm. hihi thấy bài này hồi trước Đạt được học từ các Cha giảng viên của Đạt chứ Đạt cũng không rõ. mong được chỉ giáo ạ!
HIHI Chắc tạ Đạt ra từ chìa khóa hơi khó rồi!
Đạt xin gợi ý lại nha, ta coi số không là không có gì, và chỉ quan trọng các số 1 và 5 Ví dụ: Lạy Chúa là Thiên Chúa! ---> Lạy Chúa!
Rất vui và cảm ơn Bạn nha! Đạt thì học rốt môn Toán lắm. hihi thấy bài này hồi trước Đạt được học từ các Cha giảng viên của Đạt chứ Đạt cũng không rõ. mong được chỉ giáo ạ!
"Chúa là mục tử nhân hiền".
Anh gợi ý là giải luôn rồi, ra đề tiếp đi
thiệt là khó wá, M đọc mãi cũng có bít giải đâu :10: thấy bạn giải ra câu đố nên M coi lại xem bạn giải đố như thế nào, nhưng nếu làm theo bạn thì đáp án là như vầy chứ "Chúa là mục tử nhân từ" đúng hok zậy? [10005]
Thân mến Duoc1706, tvdk07 và Ngọc Mai
Cảm ơn anh chị em đã tạo không khí vui trong topic này, lâu lâu em mới lên mạng vì bận nhiều việc.
Hôm nay em xin mạo phép ra đề tiếp nha, Mong mọi người vui vẻ.
Đề: HADY DEKN HAYNG DAR MAL SIENH HOEAT CUONG VOMI HTP-AR
Key: Bả Bo em 30k nè anh! (SƯU TẦM)
Thân mến Duoc1706, tvdk07 và Ngọc Mai
Cảm ơn anh chị em đã tạo không khí vui trong topic này, lâu lâu em mới lên mạng vì bận nhiều việc.
Hôm nay em xin mạo phép ra đề tiếp nha, Mong mọi người vui vẻ.
Đề: HADY DEKN HAYNG DAR MAL SIENH HOEAT CUONG VOMI HTP-AR
Key: Bả Bo em 30k nè anh! (SƯU TẦM)
Cảm ơn Ngọc Mai nhièu ạ, Ngọc Mai giải đúng rồi ạ, còn câu cuối là gợi ý thêm dấu vào, đó là Huynh Trưởng,
Ngọc Mai ra đề nha để mọi người cùng giao lưu với nha ạ!
Cảm ơn Ngọc mai!
Đề đây:"juz ota oaz omoe xuzt taazr, oazr yauv eggv wtmoe juz ogge xmmke ppu."
Chìa khóa: A = m
Chúc các bạn 1 ngày thật vui! :3:
mình xin trả lời câu của bạn nha
"xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi"
đúng không bạn.
à mình cũng góp ý với Ngọc Mai về quy ước của quốc ngữ điện tín nha, ở trong câu hỏi này mình thấy chữ "ư" bạn ghép bằng 2 chữ uu, theo mình được biết thì bảng đánh dấu của quốc ngữ điện tín là như sau:
uw = ư
ow = ơ
dd = đ
aa = â
oo = ô
ee = ê
nếu có gì sai sót, các bạn sửa lại giúp mình nha.
chúc bà con ta luôn vui mỗi khi ghé tham 4rum và nhất là khi ghé thăm box này. thân
mình xin trả lời câu của bạn nha
"xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi"
đúng không bạn.
à mình cũng góp ý với Ngọc Mai về quy ước của quốc ngữ điện tín nha, ở trong câu hỏi này mình thấy chữ "ư" bạn ghép bằng 2 chữ uu, theo mình được biết thì bảng đánh dấu của quốc ngữ điện tín là như sau:
uw = ư
ow = ơ
dd = đ
aa = â
oo = ô
ee = ê
nếu có gì sai sót, các bạn sửa lại giúp mình nha.
chúc bà con ta luôn vui mỗi khi ghé tham 4rum và nhất là khi ghé thăm box này. thân
Xin chào tvdk07!
M cám ơn lời góp ý của bạn, bạn đã trả lời đúng rồi :3:
Các bạn thông minh thật!!! Ngọc Mai và Tvdk07, các bạn thông minh quá. Tôi thật là ngu ngốc, nhìn không hiểu gì cả; thế mà các bạn giải được. Có câu hỏi, có đáp án sẵn mà tôi nhìn vẫn không sao hiểu được. Tôi quả là quá ngốc nghếch, phải không?
Chúa chúc lành cho các bạn. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã sinh ra những người thông minh như vậy. Xin Chúa cho các bạn trở thành những người thật hữu ích cho Giáo Hội. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 23-05-2011 lúc 09:42 PM
úi chà,ai cũng thông minh gúm,quả không hổ danh là những Huynh trưởng đầu đàn.Mình cũng xin mạo muội được"múa rìu qua mắt thợ" tí xíu heng? "Hayx ddiw giangr muwngf Thieenw cho nguowif moij Chuas nuowcs tiwn rao ra" khoá: cùng nhau chơi trò bummêrang nào!!!
Các bạn thông minh thật!!! Ngọc Mai và Tvdk07, các bạn thông minh quá. Tôi thật là ngu ngốc, nhìn không hiểu gì cả; thế mà các bạn giải được. Có câu hỏi, có đáp án sẵn mà tôi nhìn vẫn không sao hiểu được. Tôi quả là quá ngốc nghếch, phải không?
Chúa chúc lành cho các bạn. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã sinh ra những người thông minh như vậy. Xin Chúa cho các bạn trở thành những người thật hữu ích cho Giáo Hội. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
Anh Thân mến!
Chúc anh cùng mọi người vui vẻ và mọi sự tốt lành,
Anh ạ Chúa ban cho mỗi người một sự khôn ngoan và lý trí riêng, để mỗi người chúng ta cộng tác vào Hội Thánh và công trình cứu chuộc của Ngài theo cách riêng, vì thế chúng ta hãy phấn đấu, hằng lên trọn lành theo ý Chúa, và tự hào về chính bản thân ta vì Chúa đã ban cho, chính thế ta mới có được lòng mến, và lòng mến sẽ tiếp cho ta sức mạnh phục vụ Chúa, hội thánh và mọi người, Nào có ai Chúa sinh ra để hư mất, nhưng Ngài sinh ra là để làm khí cụ tình yêu của Ngài.
Thân ái trong tình yêu Thiên Chúa!
tiếp lời chúc của anh: Chúa chúc lành cho các bạn. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã sinh ra những người thông minh như vậy. Xin Chúa cho các bạn trở thành những người thật hữu ích cho Giáo Hội. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
úi chà,ai cũng thông minh gúm,quả không hổ danh là những Huynh trưởng đầu đàn.Mình cũng xin mạo muội được"múa rìu qua mắt thợ" tí xíu heng? "Hayx ddiw giangr muwngf Thieenw cho nguowif moij Chuas nuowcs tiwn rao ra" khoá: cùng nhau chơi trò bummêrang nào!!!
Hãy ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người
Đúng không?
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 13-12-2011 lúc 08:14 AM