Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,492
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

    Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu



    Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Sáu là tháng đặc biệt dâng kính Thánh Tâm Chúa. “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trái tim là “trụ sở” của tình yêu. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc tôn sùng Tình Yêu Chúa đối với nhân loại. Vì tình yêu nhân loại, Ngài đã “xuống thế làm người”, để chia sẻ thân phận con người; đã rao giảng Phúc Âm tình thương; đã chịu bao nhiêu khổ hình và chết nhục nhã trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta.


    Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng: Lễ Chúa Giêsu lên Trời (mừng vào ngày Thứ Năm 2/6; nhưng thường được chuyển vào Chúa Nhật, ngày 5/6); Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống (Chúa Nhật ngày 12/6); Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật ngày 19/6); Lễ Mình và Máu Thánh Chúa (Chúa Nhật ngày 26/6).

    LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI: Chúng ta vui mừng kính Lễ Chúa Giêsu lên trời, sau khi Chúa đã chịu nạn chịu chết để chuộc tội chúng ta, và đã sống lại. Chúa Giêsu lên trời vinh hiển để mở đường về Trời cho chúng ta. Bài đọc 1 (Cv 1,1-11) ghi lại việc Chúa Giêsu về trời trước mặt các Tông đồ sau khi căn dặn các ông những lời cuối cùng trước khi về trời: “Còn một ít ngày nữa, các con sẽ được lĩnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để thêm sức mạnh mà ra đi làm chứng nhân cho Cha ở khắp nơi trên thế giới”. Bài đọc 2 (Ep 1,17-23) nói đến việc Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết, đã sống lại và lên trời vinh hiển, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Ngài là đầu Hội Thánh nơi quy tụ mọi ngườì tin theo và sống tinh thần Phúc Âm của Chúa. Bài Phúc Âm (Mt 28,16-20) ghi lại việc Chúa Giêsu lên trời trước mặt các Tông đồ và hứa với các ông “Cha vẫn còn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa Giêsu cũng nói các Tông đồ hãy đi rao giảng Phúc Âm tình thương của Chúa cho mọi người, ở mọi nơi.

    Nơi nào mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời vào chính ngày Thứ năm 2/6, thì mừng Chúa Nhật VII phục sinh vào Chúa Nhật ngày 5/6. Bài đọc 1: Cv 1,12-14; Bài đọc 2: 1 Pr 4,13-16; Bài Phúc Âm: Ga 17,1-11.

    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: Chúng ta có dịp suy niệm về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa, ban ơn thánh hoá các ông, thêm sức mạnh cho các ông và biến đổi các ông trở nên những tông đồ can đảm, hăng hái rao giảng cho mọi người, chính thức thành lập Giáo Hội Chúa.

    Thánh Lễ Vọng vào chiều Thứ Bảy (11/6): Bài Đọc 1 (Sáng Thế 11,1-9; hoặc Xuất Hành 19,3-8,16-20; hoặc Êzêkiel 37,1-14; hoặc Giôen 3,1-5); Bài Đọc 2: (Rôma 8,22-27); Bài Phúc Âm: (Gioan 7,37-39).

    THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY (12/6): Bài Đọc 1 (Cv 2,1-11) ghi lại việc Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần, thánh hoá các Tông đồ và các ông đã hăng hái rao giảng cho bao nhiêu người từ nhiều nước khác nhau đang tụ họp tại Giêrusalem để mừng Lễ. Bài đọc 2 (1 Cr 12,3-7,12-13): Thánh Phaolô nói cho chúng ta về vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong Giáo Hội, ban ơn thánh hóa và quy tụ mọi tín hữu nên một. Bài Phúc Âm (Gioan 20,19-23) ghi lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ và ban ơn Chúa Thánh Thần cho các ông và ban cho các ông quyền tha tội.

    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI: Chúng ta dâng lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm cao cả mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết khi Ngài nói: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, và rửa tội cho họ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần…”. Khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên người, chúng ta cũng đọc “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” để suy tôn Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta chịu các phép Bí tích là chúng ta chịu Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Bài đọc 1 (Xuất Hành 34,4-6,8-9) ghi lại việc ông Maisen lên núi Sinai như Thiên Chúa truyền dạy và ông sấp mình xuống đất để tôn thờ Thiên Chúa, khi Ngài ngự đến. Bài đọc 2 (2 Côrintô 13,11-13): Thánh Phaolô nguyện xin Thiên Chúa Cha và con và Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Bài Phúc Âm (Gioan 3,16-18): nói đến những ai tin Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha và sống theo tinh thần Phúc Âm của Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Ngài đến không phải để luận phạt, nhưng để ban ơn cứu độ”.

    Hôm nay cũng là ngày “Tôn Vinh các Người Cha” (Father’s Day). Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho các người Cha của chúng ta. Xin Chúa cho các vị còn sống được mạnh khoẻ, được lòng đạo đức sốt sắng noi gương Thánh Giuse, để làm gương sáng cho vợ con và xây dựng các gia đình Công giáo gương mẫu. Xin cho các vị đã qua đời sớm được trả công bội hậu trên Nước Chúa.

    CHÚA NHẬT LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA: Buổi chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh chúng ta đã long trọng kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh. Chúng ta cùng dâng Thánh Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa và suy niệm về Mầu nhiệm Thánh Thể; cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta được thấu hiểu tình thương vô biên của Chúa trong Bí tích Thánh Thể và thêm lòng sùng mộ, kính tin. Bài đọc 1 (Sách Đệ Nhị Luật 8,2-3.14-16): Trên con đường dài vất vả tiến về Hứa Địa, Thiên Chúa đã nuôi Dân Chúa bằng Manna. Ngày nay, trên cuộc hành trình đầy khó khăn gian khổ tiến về Nước Trời, Chúa nuôi chúng ta bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa hiện diện thật sự trong Hình Bánh và Rượu. Bài đọc 2 (1 Côrintô 10,16-17): Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu hãy duy trì tình hiệp nhất trong yêu thương; vì chúng ta cũng được rước lấy “cùng một Tấm Bánh và Chén Rượu” là Mình và Máu Thánh Chúa. Bài Phúc Âm (Gioan 6,51-58): Chúa Giêsu nhắc đến Manna đã nuôi dân trong sa mạc, và xác quyết “Mình ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống; ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta sẽ được sống đời đời”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thêm đức tin vững vàng nơi Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể và chúng ta hãy siêng năng đi dâng Thánh lễ và Rước Mình và Máu Thánh Chúa.

    Xin Chúa thương xót chúng ta, thanh tẩy và thánh hoá chúng ta, gia đình chúng ta. Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu cho chúng ta. Amen! Alleluia! Alleluia!

    Lm. Anphong Trần Đức Phương
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com