  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
THẰNG TÙNG
Sau khi ông Tời sắp tới thời...biến mất.
Thằng Tùng xuất hiện. 
Nói thằng Tùng theo cách mọi người cứ gọi, chứ ổng cũng lớn hơn mình cả ba bốn chục tuổi (à...mình có 6, 7 tuổi hà  ).
Thằng Tùng bị khùng, hắn cứ đi lên đi xuống cuối xã, đi lang thang, nhưng thay vì dữ, ổng lúc nào cũng cười 
Mỗi lần thấy thằng Tùng, mấy anh, mấy chú trong xóm mình mà gặp đều kêu ầm lên
"Tùng ơi, của quí của mày đâu rồi hả"
Ối trời ơi, mình đang đứng với cả đám con gái nữa chứ   .
Thằng Tùng tụt quần xuống không ngần ngại làm mình há hốc mồm   
Mấy đứa con gái lãng xẹt, tụi nó hét lên, bày đặt lấy tay che mắt.
Gớm, nói lấy tay che mắt chứ cái mặt có quay đi đâu, còn bàn tay bé xíu he hé ra một xíu      khổ...con nít hiếu kì...không tính nha...  
Sau khi ông Tời mất hẳn, cũng là lúc thằng Tùng biến mất không dấu vết.
Câu chiện kết thúc.  |
|
|
|
 |
-
Có 9 người cám ơn teresaMK vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn