NHỮNG KẺ NÀO KHÔNG TRÔNG THẤY


---------------Khi Chúa sống lại hiện ra cùng các tông đồ, thì Thánh Tô-ma không có ở đấy. Bởi thế Thánh ấy không tin Chúa sống lại. Tám ngày sau, khi có Thánh Tô-ma, Chúa hiện ra. Hổ thẹn, Thánh Tô-ma kêu lên rằng: “ Lạy Chúa tôi, lạy Đức Chúa Trời tôi!”. Chúa Giê-su phán bảo Thánh ấy rằng: “ Tô-ma, bởi con đã trông thấy Ta, con mới tin, hạnh phúc cho những kẻ không trông thấy mà tin!”( Gioan 20, 28).

---------------! Ước gì lời nói này chạm đến vết thương thống thiết của những tấm lòng tươi trẻ. Ở giữa những cuộc chiến đấu của thời niên thiếu, biết bao thanh niên đã kêu lên rằng: “ Lạy Chúa, lạy Chúa, tôi muốn tin Chúa. Tin Chúa, tin Chúa như ngày tôi là học trò nhỏ bé mặc quần cụt. Tôi muốn nhận những lý thuyết của đạo Chúa vói một lòng giản dị ngân thơ, với một lòng thành thực như ngày tôi tin trong cái tuổi sung sướng của thời trẻ dại. Nhưng, than ôi! Vô ích quá! Không thể nào được! Ngày này này sang ngày khác, những tư tưởng mới xâm chiếm trí óc tôi; những chân trời mới lạ rộng mở trước mặt tôi. Ôi! Tôi cũng vậy, nếu tôi “ trông thấy”. Nếu tôi trông thấy Chúa có thật ở trong phép Mình Thánh! Nếu tôi trông thấy Chúa thật là Con Đức Chúa Trời! Nếu tôi trông thấy linh hồn, thấy đời sau vĩnh viễn, thấy phần thưởng bất tuyết!

---------------Đó, linh hồn bao nhiêu thanh niên tốt vẫn hằng lý luận, suy nghĩ như thế. Bạn ơi! Nếu bạn cũng nhận thấy trong bạn cuộc chiến đấu sôi nổi thiêng liêng này, bạn hãy nhớ đến lời Chúa: “ Tô-ma, bởi con trông thấy Ta, con mới tin, hạch phúc cho những không trông thấy mà tin!”

---------------Trên trần gian này, có nhiều điều chúng ta không hiểu hay chúng ta chỉ cảm thấy thôi, nhưng cái điều tôi trông thấy ở Chúa Giê-su, đã đủ để tôi tin những điều tôi không hiểu. nhà mô phạm vô thần J.J. Rousseau cũng đã phải kêu lên rằng: “ Vậy người mà sách Phúc Âm thuật lại lịch sử chỉ một người thường thôi ư? Một người đầy lòng tin tưởng hay một vị thủ lãnh khao khát vinh quang quen nói như thế u? Ôi! Người nhân tư biết bao? Tâm hồn thanh cao biết mấy! Biết bao âu yếm trong giáo huấn của Người! Chủ nghĩa của Người tôn nghiêm biết bao! Lời nói của Người khôn ngoan biết mấy! Người thông sáng biết bao! Biết bao khéo léo, biết bao sức mạnh vô ngần trong những câu trả lời! Người nào, nhà hiền triết nào không run sợ, không giả hình có thể hành động như thế và chết như thế? Nếu đời sống và cái chết của Socrate là của nhà hiền triết thì đời sống và cái chết của Chúa Ki-tô là của một Thiên Chúa.

---------------Trong khi chinh chiến, người lính thường khi đứng trước những nhiệm vụ mà họ không thể hiểu được những mục đích và lý do. Dầu vậy, họ phải tuyệt đối thực hành mệnh lệnh của chủ tướng vì ngay trong giây phút mà họ bắt đầu nghi ngờ lời vị chủ tướng mình, cuộc chiến đã thất bại rồi. Tôi cũng vậy, tôi không được nao núng trong đức tin, tôi đã đặt vào Chúa tôi, Chúa Giê-su Ki-tô, vì nếu tôi ngờ vực lời Người, tôi sẽ thua trong cuộc chiến đấu lớn lao của đời. “ Tôi biết tôi tin ai và tôi tin chắc chắn”. Đó tôi sẽ trả lời như thế, mỗi lần tôi gặp một câu vấn nạn hay một sự khó khăn phản chống lại đức tin của tôi, trong khi tôi đọc sách, trong khi học tập, hay trên miệng lưỡi các bạn tôi.

---------------“ Thực ra tôi không hiểu rõ điều này hay điều nọ mà đức tin truyền dạy… Nhưng mặc, tôi vẫn tin, tôi tin điều ấy vì Chúa tôi đã nói: “ Hạnh phúc cho những kẻ không trông thấy mà tin!”

---------------Đó là câu trả lời đầu tiên của tôi.

---------------Nhưng, như thế, tôi vẫn chưa bằng lòng. Tôi suy nghĩ về điều đó, tôi hỏi vị hướng dẫn tin thần của tôi, tôi đọc nhiều sách nói về đạo công giáo.

---------------Và dến đây, tôi vẫn chưa toại nguyện! Phải, tôi muốn tin, tôi muốn dựa Đức tin của tôi trên những lý luận thông minh, nhưng trên hết mọi sự, tôi muốn điều này:
---------------Tôi muốn sống Đức tin của tôi, sống theo Đức tin thánh thiện của tôi, sống hiên ngang, sống với một tinh thần sáng suốt. Mỗi khi sáng dậy, chính với Đức tin này mà tôi dâng cho Cha tôi ở trên trời mọi việc làm trong cả ngày hôm ấy và trong khi cầu nguyện lúc ban mai, tôi thong thả đọc, vừa đọc vừa suy gẫm Kinh tin Kính”.
---------------Trong ngày, nếu những chước cám dỗ vây bọc tôi, tôi sẽ nói: “ Lạy Chúa, tôi sẽ không lầm vì tôi tin” và nếu tôi bận nhiều việc quá, nhiều việc khó khăn tôi cũng sẽ nói: “ Vâng, lạy Chúa, tôi sẽ làm xong việc đó, vì tôi tin!”

---------------Như thế, bạn ơi! Khuôn mặt Thánh của Chúa Giê-su sẽ ánh chói trong đời bạn, trong tâm hồn thanh sạch của bạn! Như thế bạn sẽ vượt qua những ngờ vực và những cuộc chiến đấu nặng nhọc của đời, bạn sẽ thắng vượt một cách chắc chắn không khó khăn như con nhện vô tâm nhảy trên mặt nước của những vực thẳm hãi hùng. Dầu cành cây dưới chân gẫy kêu răng rắc, con chim vẫn hót vì nó biết nó có đôi cánh tung bay. Ở dưới chân bạn cũng vậy, dầu cả thế giới sụp đổ, bạn cũng không bị tàn tành nếu bạn có thói quen cầu nguyện với một Đức tin chắc chắn. bạn hãy cầu nguyện luôn với những lời này của Thánh Augustino:
“ Inter branchia Salvatoris mei et vivere volo et mori cupio”
( Tôi muốn sống, tôi muốn chết ở trong tay Đấng Cứu Thế).


---------------Và như thế một ngày kia, người ta có thể viết trên mộ bạn câu cách ngôn
toris mei et vivere volo et mori cupio”
( Tôi muốn sống, tôi muốn chết ở trong tay Đấng Cứu Thế).
---------------Và như thế một ngày kia, người ta có thể viết trên mộ bạn câu cách ngôn tuyệt tác này đã ghi trên mộ Hồng Y Newman, vị Hồng Y người Anh đã lừng danh thế giới:
“ Ex umbris et imaginibus veritatem”
( Ngày đi xem chân lý sau khi đã xem những hình bóng và những biểu tượng).