Hic hic. Thế là Ngài lại để anh già hơn một tuổi nữa rồi. Cũng hơi buồn buồn nhỉ. Mà thôi đành chịu vậy!!! Nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi ….này của anh , chúc anh tuổi mới thêm mạnh khỏe , khôn ngoan, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Nguỵên xin Thiên Chúa là Cha rất nhân lành luôn gìn giữ và trợ sức cho anh trên mọi nẻo đường anh đi. Ước chi từng nẻo đường anh đi qua thì để lại nơi đó nhiều niềm vui của hương đất trời và từng nẻo đường sắp đến là hạnh phúc chứa chan trong anh, cho dù nơi mà anh sắp đến là hoang vu , cô quạnh đi chăng nữa. Xin Chúa luôn bảo vệ và thánh hóa tâm hồn anh , để trước mặt Ngài anh là New bé bỏng, dễ thương , để trước mặt muôn người anh là một anh chàng làm công hiền dịu. Nguyện xin Mẹ Maria nâng đỡ bước chân anh trên những nẻo đường gian khó và che chở anh để anh luôn an vui với công việc và con đường mà anh đã chọn. Amen!