Lời đầu tiên xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp, những lời cầu nguyện chân thành của mọi người đã dành cho Gioannew. Ui thế là một tuổi mới đã tới rồi nếu như mà đời người có 60 năm thì mình đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy:18:, tự nhiên ngồi suy nghĩ lại sao mà nhanh thế không biết:khongnghe:. Nhưng tất cả những nỗi buồn ấy đã nhanh chóng được xua tan bởi sự quan tâm và những tình cảm mà mọi người dành cho Gioannew. Sinh nhật năm nay của Gioannew năm nay thật đặc biệt: có bài hát của Mì, có rượu của anh quangvu và anh T-T-T. có thật nhiều hoa của huyencoi, bongchieuta, chị dép, chú nghĩa, Maria_khanhhoa, trongnghiacoco, Be nu. Những cây kem ngọt ngào của Hành Tây:38:. Món quà xinh xắn của TuyetNga. Tình cảm đặc biệt của anh Damsan. Chà thêm loại thuốc đặc biệt gì của Già nữa chứ chắc là Già sài còn lại đây nè. và đặc biệt là thông điệp yêu thương của Bé gạch và những lời cầu nguyện chân thành của mọi dành cho gioannew. xin được cám ơn tình cảm của mọi người đã dành cho New nhé.