![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nếu so ra rất nhiều thứ, con người ngày nay thật tệ. Các nước tiên tiến có thể chi ra hàng trăm triệu bảng anh, hàng ngàn đô la Mĩ để chi vào việc dùng cho chiến tranh, cho vũ khí hạt nhân, thế tại sao ko giúp những người này. Thật là khó hiểu, một ngày nào đó, Chúa sẽ lấy của họ và trao lại cho người Châu Phi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa ơi ! sao họ đáng thương quá |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dựng nên loài người bình đẳng, và trao cho mỗi người một vùng đất để sống. Tại sao chúng con được đầy đủ thế này mà họ phải khốn đốn thế kia? Lạy Chúa, xin dủ lòng nhân từ, xin ban cho họ an ủi và trợ giúp mà họ đang rất cần thiết. Lạy Chúa nhân từ, con tin chắc là Chúa cũng rất đau lòng sót dạ khi nhìn thấy những cảnh này, xin Chúa hãy đem đến cho họ những gì cần thiết nhất mà họ vẫn thiếu thốn. Xin Chúa hãy làm những gì Chúa thấy là phải, vì ý Chúa là sự thật và là chính lộ. Chúng con cầu xin nhân danh lòng thương xót vô cùng vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh Toàn Năng và sự chuyển cầu của Trái Tim rất vẹn sạch và vô cùng nhân từ của Đức Mẹ Maria. Amen. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Châu Phi... kêu đói |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Đọc bài viết này tôi lại nhớ đến bài hát We Are The World |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa ơi ! Con thấy con thật tồi tệ vì chẳng bao giờ con giúp đỡ cho họ được một chút gì, dù Chúa ban cho con một thân thể lành mạnh. Con muốn khóc vì thương những con người đau khổ mà chính họ đã phải chịu đói chịu khát trong khi con vẫn luôn no đủ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con một mái ấm gia đình, một cuộc sống được coi là đầy đủ. Xin cho con biết làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ anh chị em của con. |
||
![]() |
![]() |
![]() |