Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Vấn đề linh mục: vì cha xứ, bỏ Chúa Trời

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Post Vấn đề linh mục: vì cha xứ, bỏ Chúa Trời

    Linh mục, hẳn là những đại diện của Chúa Kitô ở trần gian để hướng dẫn, dạy dỗ, xá tội, ban Thần Lương Sự Sống Thiên Chúa cho con cái Chúa,... Linh mục là một thiên chức thật quý giá, tốt đẹp và tuyệt vời, thiên chức mà chính Chúa Giêsu đã đồng hoá chính Người vào thiên chức ấy. Chúa phán: "Ở dưới đất, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc", và Chúa cũng phán: "Ở dưới đất, Con Người (Chúa Con) được quyền tha tội." Linh mục là cái máng, sau Đức Mẹ, thông chuyển nhiều ơn lành của Chúa đến cho giáo dân. Linh mục là tấm gương phản chiếu hình ảnh tuyệt vời của Vị Thượng Tế Theo Phẩm Trật Menkixêđê. Linh mục phải là tấm gương tuyệt vời về sống đạo, sống lời Chúa cho mọi người noi theo. Linh mục là những người đã được "chọn, cắt cử, sai đi" để sinh nhiều hoa trái, là Thợ Gặt của Thiên Chủ; là con người đã được nhận lấy dồi dào Thánh Thần, Thánh Thần Thiên Chúa, là Thần Khí Sự Thật của Thiên Chúa, tức linh mục phải là tấm gương tiên phong trở nên hoàn thiện và nhân từ như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện và nhân từ.
    Tôi có một phép thử dùng để trắc nghiệm đức tin của những người mà tôi muốn thử, đó là tôi đến hỏi họ thế này: "Theo suy nghĩ tư kiến của bạn, bạn nghĩ Chúa là gì của Phật?" Giáo Hội Công Giáo và Kinh Thánh vẫn hằng khẳng định: Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, và ngoài Người ra thì không có Đấng tối cao nào khác (kinh Vinh Danh có câu: "chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,..."). Vậy, hẳn là người bạn của tôi phải trả lời: "Chúa là Chúa của Phật, như Chúa là Chúa của chúng ta." Tôi hỏi nhiều người, và đa số đều cho rằng Chúa lớn hơn Phật. Có một người bạn nữ kia, tôi hỏi như vậy, bạn ấy trả lời: "Theo tôi, Phật lớn hơn Chúa, vì Phật có nhiều người theo hơn." Tôi phải cứng cả miệng vì câu trả lời hết sức bất ngờ như vậy. Tôi hỏi han và nói chuyện với người bạn ấy một hồi lâu, tôi hỏi: "Vậy bạn có muốn theo đạo Phật không?" Bạn ấy nói: "Tôi không muốn thờ ai nữa cả, tôi chỉ cần thờ ông bà thôi là được rồi." Tôi phải kinh ngạc và sững sờ vì câu nói hết sức phũ phàng và đau lòng ấy. Tôi mới hỏi, vì cớ nào mà bạn ấy ra mất đức tin đến thế. Bạn ấy nói: "Đầu dây mối nhợ của điều này là tại ông cha sở ấy." Tôi hỏi thế nào. Bạn ấy kể: trước đây, trước cha H. (cha chánh xứ trước của giáo xứ tôi), có nhiều người đi tu, thời cha H., cũng có nhiều người đi tu, nhưng đến ông cha B. (cha chánh xứ hiện tại của tôi) này, không ai đi tu cả; tất cả đều là vì gương xấu của ông cha ấy. Bạn ấy kể tiếp: trước đây, cha H. ở đây thì tự mình nấu ăn hoặc là mấy bà tốt bụng quanh nhà thờ nấu cho ăn; nhưng còn ông cha B. này, lại có một bà kè kè theo nấu cho ăn. Bà T. này (bà đi theo nấu cho cha B. ăn), hễ nói cái gì là ông cha B. vào nhà thờ giảng um lên; trước đây mới về, bà T. hiền lành chẳng nói gì cả, nhưng bây giờ bã chẳng sợ ai cả, ghét ai thì cứ nói ông cha một tiếng là xong. Bạn ấy còn kể: hôm kia, cha B. chở bà T. đi ngang trường chị của bạn, mấy người ngoại trong trường hỏi chị của bạn: "Vợ của ông cha đó hả?" Bạn ấy tâm sự: "Dạo này tôi chẳng còn muốn đến nhà thờ gì cả. Đến nhà thờ cứ như một cực hình của tôi. Một tuần tôi đi lễ một lần thôi, có tuần còn không có lần nào nữa... Tôi nói thật, nếu ông cha này mà đổi đi thì tôi sẽ siêng lại với nhà thờ ngay..." Tôi nghe mà buồn rầu trong lòng hết sức. Chỉ vì ông cha sở mà một người phải mất lòng tin, mất hết lòng yêu mến Chúa. Lúc ấy, vì quá rối loạn trước chuyện người bạn trước đây rất sốt sắng với nhà thờ mà giờ lại ra đốn đến thế, tôi chẳng khuyên nhủ được gì cả, và vì giờ đã muộn, cả hai ra về. Lòng tôi cứ buồn hiu buồn héo vì chuyện đó. Trong giáo xứ tôi không phải chỉ có mỗi mình người bạn nữ này là ghét cha sở, nhưng có rất nhiều người ghét, và tôi biết chắc là có rất nhiều. Vì từ lúc cha B. về xứ này đến nay đã hơn 6 năm, tôi thật tình là chưa một lần nghe một lời đồn tốt về cha, chỉ toàn tiếng xấu và không hay, nhiều người còn tâm sự với ba mẹ tôi (mà tôi nghe được), là rất ghét ông cha này, ước gì ỗng đi cho sớm. Chẳng thiếu nhi nào trong giáo xứ là ưa cha B. cả, vì cha giống một ông giám thị khắt khe của nhà tù hơn là một người đại diện cho Chúa Giêsu đầy tình yêu nơi nhà thờ. Tôi cũng nhiều lần bị cha la rầy vô cớ, và tỏ ra những thái độ thiếu thân thiện. Ttôi không muốn nói xấu nhiều về cha, nhưng xin kể ra đây một chuyện để cho thấy thái độ của cha với người giáo dân: một lần kia, tôi đi xin lễ (vì đi học về ghé ngang nhà thờ nên tôi đang mặc đồng phục học sinh), tôi thưa: "thưa cha, cho con xin lễ"; cha B. đang dọn cơm ra (vì đây là buổi trưa, giờ cơm), cha không để ý gì đến lời tôi nói, vẫn thản nhiên đi dọn cơm, nhưng khuôn mặt không chút vui vẻ với tôi; rất may có bà T. đang ở đó, thấy như vậy nên lên tiếng "xin lễ gì? Con cứ để tiền đây đi để lát dì đưa lại cho cha cho"; tôi để tiền đó và ra về với một tâm trạng hoàn toàn nghịch với những gì tôi tưởng sẽ được. Trở lại với chuyện người bạn nữ lúc nãy, trong đầu tôi lúc ấy đủ thứ ý nghĩ: cầu nguyện cho cha sở, cầu nguyện cho người bạn, gửi đơn thư về toà giám mục yêu cầu đổi cha sở,... Tôi buồn và muốn đổi cha sở không phải vì ông cha xứ mình là một người khiến nhiều người ghét như vậy, nhưng vì lại có một người nữa vì cha mà mất lòng yêu mến Chúa. Đã có một trường hợp vì thầy sáu được phong chức làm linh mục mà một giáo dân bỏ đạo ở xứ tôi rồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy vì linh mục mà người giáo dân bị suy giảm thánh thiện, và tôi biết không phải chỉ có hai người này, mà còn có nhiều người khác nữa. Đã hẳn, chúng ta thờ phượng Chúa chứ không phải thờ ông cha bà phước, ông cha có gì không tốt thì cũng là chuyện của ông cha, bà phước sai thì là chuyện của bà phước, chứ không phải tại Chúa sai và không tốt mà ông cha bà phước ra vậy, không lý gì để phải vì ông cha mà chúng ta phạm tội. Ghét người thì ai cũng có, ghét ông cha thì cũng không hiếm gì, nhưng vì ông cha mà ghét Chúa thì là một việc làm hết sức sai lầm và phi lý. Chúa phán: "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển thì lợi cho nó hơn..." Vậy, XIN ACE HÃY GIÚP TÔI, GỢI Ý CHO TÔI MỘT LỜI KHUYÊN NHỦ NGƯỜI BẠN NỮ KIA, GIÚP BẠN TRỞ LẠI ƯA THÍCH NHÀ CHÚA VÀ YÊU MẾN CHÚA.
    Lạy Thiên Chúa nhân từ và rất đáng yêu mến, cậy vì Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô và phẩm chức Thượng Tế Đời Đời của Người, xin Chúa hãy ban tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên các linh mục và toàn thể hàng giáo sĩ, để giúp các ngài ngày càng trở nên giống Chúa Kitô và xứng đáng là những người mục tử đáng kính của chúng con hơn. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Bà Maria, Mẹ hàng giáo sĩ. Amen.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 07-06-2011 lúc 06:13 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 24 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  3. #2
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    "'Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
    thì hơn tin cậy ở người trần gian.
    Cậy vào thần thế vua quan,
    chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI "
    (Tv 118, 8 -9)
    Nếu chọn Chúa làm thần tượng thì không bao giờ sụp đổ... Còn tất cả chúng ta, ai cũng là con người, mà con người thì yếu đuối mỏng manh, dễ gây gương mù gương xấu cho anh em.
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  4. Có 19 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  5. #3
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    Chuyện này mình cũng từng gặp và mình cũng mang tâm trạng của bạn nữ kia. nhưng mình nhận thấy 1 điều nơi mình lúc gặp trường hợp tương tự của bạn nữ ấy là: mình càng bỏ lễ vì không mấy thích cha sở thì mình càng đi xa(như rơi tự do không có chỗ bám víu) nên một hôm mình nghĩ nếu mình càng nghỉ lễ thì bản thân mình càng trở nên nguội lạnh (gặp chuyện gì mình cũng thờ ơ, đôi lúc lại đâm ra hơi bị ích kỷ..)
    Cha sở ! tính ra cũng giống như cha mẹ mình vậy ! nếu vì một vài lỗi mà không bỏ qua cho các ngài thì hỡi ơi mình thật là ........(bởi đã là con người thì "nhân vô thập toàn")
    Cha sở hay các sơ, thầy..... họ cũng mang bản tính con người thôi. đôi lúc họ cũng có lỗi, có sai lầm. nhưng bởi họ đã dâng hiến cho Chúa và nguyện theo Chúa nên họ đã từ bỏ mọi thứ(anh, em, cha, mẹ và cả sự nghiệp tốt đẹp của bản thân) để phục vụ mọi người rồi thì mỗi người chúng ta nên cảm thông cho các ngài. chính lúc các ngài vấp ngã lại chính là lúc các ngài cần lắm những lời cầu nguyện chân thành. vì vậy bạn nữ ấy ( cũng như mình ) bỏ lễ chủ yếu là lý do chủ quan duy ý chí của bản thân thôi ( có thê nói là "lòng đầy thì miệng mới nói ra" trong lòng bạn ấy đã có ý định bỏ lễ rồi nên khi thấy những sự việc nêu trên thì bạn ấy như "giọt nước tràn ly thôi").
    Nếu bạn ấy còn yêu mến Chúa thì mình tin chắc bạn đó sẽ đi lễ lại nếu như bạn phân tích kỹ cho bạn đó nghe mọi sự việc.

    :secret::secret::secret:
    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  6. Có 16 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  7. #4
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Vậy, XIN ACE HÃY GIÚP TÔI, GỢI Ý CHO TÔI MỘT LỜI KHUYÊN NHỦ NGƯỜI BẠN NỮ KIA, GIÚP BẠN TRỞ LẠI ƯA THÍCH NHÀ CHÚA VÀ YÊU MẾN CHÚA.

    Em tặng cho bạn đó cuốn Hạnh Các Thánh đi! Thánh Inhaxio nhờ đọc hai cuốn sách Cuộc đời Chúa Cứu Thế và Hạnh Các Thánh mà được biến đổi đó!
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  8. Có 8 người cám ơn chư dân vì bài này:


  9. #5
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Sân Chư Dân View Post
    Em tặng cho bạn đó cuốn Hạnh Các Thánh đi!
    Nhưng em không có thì lấy gì mà tặng?
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  10. Có 5 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  11. #6
    josthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 222 lần trong 37 bài viết

    Default

    Theo mình thì duoc1706 cứ cầu nguyện cho bạn ấy, nếu cần bạn cứ ngồi tâm sự với bạn ấy để bạn ấy nói lên những ý nghĩ của bạn ấy khiến bạn ấy đi vào con đường khác.

    Đâu phải vì Cha xứ mà giáo dân trở nên bỏ đạo, theo mình thì có lẽ ma quỷ đang lợi dụng cơ hội mà cám dỗ, dẫn mọi người đi xuống vực thẳm. Lúc trước mình cũng có ghét 1 Cha, vì khi không chỉ nói chuyện có 1 tý mà ăn 1 bạt tai, lúc đó mình tức lắm, lẽ ra chỉ bị nhắc nhở đằng này lại hành động, nhưng giờ mình quý Cha rất nhiều.

    Cha nào cũng có lối sống riêng, cái nhìn riêng và hành động riêng. Tháng này là tháng cầu cho các linh mục, bạn hãy cầu nguyện thật nhiều với Chúa để cầu xin Người che chở cho các linh mục ... Và tất cả mọi người sẽ luôn cầu nguyện để giúp bạn nữ ấy về với Chúa như đứa con hoang đàng, và cho vị Cha sở kia thánh thiện hơn.
    Chữ ký của josthanh

    Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ( Ga 15,16a )

  12. Có 7 người cám ơn josthanh vì bài này:


  13. #7
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hoa_Dat View Post
    Gửi bạn!

    Tôi xin lỗi vì không tán thành bài viết của bạn.

    Tôi nghĩ, nếu bạn gặp một người hằng ngày bị giòi bọ súc rỉa thân xác, bị hiểu lầm và mắng chửi, bị gánh nặng chồng chất, vì vậy mà người đó khó tính, hay có thái độ không phải bạn có thông cảm cho người đó không?

    Tôi hiểu được rằng các linh mục hiện nay đang phải vật lộn rất nhiều với quá nhiều cám dỗ rúc rỉa thân xác các ngài, gánh nặng trách nhiệm chồng chất vì phải chăn dắt đàn chiên vừa đông vừa bệnh tật.

    Để ngài có thêm sức mạnh tôi chỉ mong giáo hội hiểu và giúp đỡ các ngài bằng các việc cụ thể như sau:
    - Đào tạo và chọn lọc các ngài từ khi nhỏ, và không ngừng có biện pháp bảo vệ, che chở và huấn luyện các ngài cho đến khi thành linh mục, rồi tiếp tục cầu nguyện cho các ngài luôn mãi.
    - Giáo hội nên khuyến khích các ngài mang áo dòng mỗi khi tiếp xúc với giáo dân đặc biệt là giáo dân nữ.
    - Phải khuyến khích các ngài cùng cầu nguyện với giáo dân, các ngài nên có bệ quỳ để làm gương cho giáo dân.
    - Khuyến khích các lễ đều có hai giúp lễ mang đồng phục, và khi linh mục cho rước lễ cần có giúp lễ phụ tá bên cạnh.
    - Khi các linh mục cho rước lễ cần đưa Mình Thánh Chúa lên cao và đọc to: “Mình thánh Chúa kito”.
    - Khuyến khích các nhà thờ có lễ sáng ngày thường (tôi biết có một nhà thờ gần trường đại học rất lớn nhưng cha không làm lễ sáng ngày thường, thật tiếc)
    - Không nên áp dụng rước lễ bằng tay đại trà, vì chỉ có bàn tay thanh sạch được thánh hiến và được lau bằng khăn thánh mới được đụng đến thánh thể. Tôi tin rằng chỉ khi nào mình thánh Chúa được tôn trọng thì các linh mục được tôn trọng. Trái lại, sự tục hóa của các ghi thức sẽ vô tình làm cho thánh lễ mất đi ý nghĩ thiêng liêng của bí tích.
    - Cần cho giáo dân hiểu vị trí của linh mục đại diện Chúa kito, cám dỗ linh mục là tội nặng lắm.
    Đọc bài của bạn, tôi biết bạn là một người rất yêu mến đạo và tôn kính linh mục. Phải, yêu mến linh mục là một tâm tình phải có, vì Chúa nói: "Nếu họ nghe lời Thầy, họ cũng sẽ nghe lời anh em". Nhưng thật tình mà nói, tôi không thể không thừa nhận sự thật này: một gương xấu của Linh mục thì nguy hiểm gấp 7 lần ba gương xấu của Giáo Hoàng. Vì dù Giáo Hoàng có sai lỗi, giáo dân cũng không biết, nhưng gương xấu của Linh mục thì ngay trước mắt, không ai lại không thấy, và nên cớ vấp phạm cho nhiều người. Dù sao, Linh mục vẫn phải được kính trọng, vì các ngài là thay mặt, đại diện cho chính Thiên Chúa ở trước mặt mình; các ngài đã được "Lời Thầy thanh tẩy, nhưng không phải tất cả đều sạch đâu". Nhưng, "hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ".
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  14. Có 3 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  15. #8
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Đi chùa xin sâm chứ không đến nhà thờ khấn cầu - đó là ý kiến của bạn nữ kia. Chúng tôi sắp đến kỳ thi tuyển, tôi rủ bạn ấy ngày mai đến Đất Thánh Giáo xứ khấn các linh hồn (nói đùa thôi), bạn ấy phán lại một câu giật thót cả mình: "Thứ sáu này tôi đi chùa rồi, khỏi đi Đất Thánh". Tôi liền hỏi ngay: "Đi chùa làm gì?" Bạn nữ đáp: "Đi chùa xin sâm." Tôi thật sự hết biết nói gì nữa. Bạn ấy tin vào sâm chứ không tin vào Chúa. Tôi hỏi bạn ấy đã bỏ bao nhiêu Thánh Lễ Chúa Nhật rồi, bạn ấy nói 5 tháng nay bỏ 5 lễ rồi. Thế mà mới cách đây 2 tuần, tôi thấy bạn ấy lên Rước Lễ. Tôi hỏi thì bạn ấy nói: "Mình có tội, rước Chúa vào để Chúa xoá tội. Với lại Rước Lễ cho người ta biết mình có đi lễ." Thật không biết giáo lý giáo điều bạn ấy học được đâu hết rồi nữa. Tôi thật muốn bó tay rồi. Tôi vốn không giỏi thuyết phục người khác, giờ lại gặp thế này. Tôi nói rằng: "Thánh Phaolô có nói, ai rước Mình Thánh Chúa không xứng đáng là rước lấy án phạt mình." Bạn ấy nói: "Đó là ỗng nói chứ Chúa Giêsu có nói đâu." Tôi nói: "Nhưng đó là lời Chúa Thánh Thần nói trong ông Phaolô." Bạn ấy đáp: "Chúa Thánh Thần chứ đâu phải Chúa Giêsu." Tôi định nói nữa nhưng đã đến nhà tôi, và cuộc nói chuyện dừng lại. Tôi thật sự muốn nói nhiều điều với bạn nữ ấy nữa, nhưng điều kiện đã không cho phép, không có dịp để bắt chuyện mà nói.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Duoc ơi! chị nghĩ nếu sức mình không đủ để thuyết phục thì em đừng khuất phục mà hãy ra sức cầu nguyện duoc ah. Xin Chúa biến đổi tâm hồi họ thôi.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Đọc câu chuyện này em thấy giống với tình trạng giáo xứ cũ của em quá. Bây giờ em không ở đó nữa nhưng nghe mọi người cũng nói như thế này thế nọ. Em hỏi ba em thì ba nói " Đi đạo thì tin đạo chứ không tin người có đạo".
    Mà em cũng thấy tội nhiệp mấy cha, Cha thì cũng là con người mà thôi. Tốt nhất đừng nên nói xấu mấy cha. Chị em nói " nói không tốt về mấy cha là đang nói không tốt về Đức Me tại các cha đã dâng mình cho Đức Mẹ rồi".
    thay đổi nội dung bởi: ConXinCamTa, 16-07-2011 lúc 09:48 PM
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  20. Có 3 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  21. #11
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ConXinCamTa View Post
    Đọc câu chuyện này em thấy giống với tình trạng giáo xứ cũ của em quá. Bây giờ em không ở đó nữa nhưng nghe mọi người cũng nói như thế này thế nọ. Em hỏi ba em thì ba nói " Đi đạo thì tin đạo chứ không tin người có đạo".
    Ba của anh nói rất chí lý: "Thờ Chúa thì tin Chúa chứ không tin người đạo Chúa".
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  22. Được cám ơn bởi:


  23. #12
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Theo tôi được biết thì câu 'Thờ Chúa thì tin Chúa chứ không không tin người đạo Chúa, hay Đi đạo thì theo đạo chứ không tin người có đạo. Là câu nói của những người mỉa mai đạo Chúa. Giáo hội Công Giáo của chúng ta là Giáo hội Duy Nhất mà trong Kinh Tin Kính Chúng ta vẫn hằng tuyên xưng mà, nếu nói câu đó thì thật là có hại. Làm con người thi ai cũng có khiếm khuyết, trong mọi hoàn cảnh, nếu không thông cảm được thì chúng ta nên cầu nguyện cho những người đó thì tốt hơn. Đấy là ý kiến của tôi, nếu có gi sơ suất xin được thông cảm nhé. Xin cảm ơn nhiều. Chào thân mến! Cầu Chúa ban những ơn lành cho hết mọi người chúng con. Amen
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  24. Có 2 người cám ơn dieubui vì bài này:


  25. #13
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Không phải đi tu gọi là Cha, gọi là Thầy, gọi là Dì thì tất cả đều trở thành con người hoàn hảo, là con người thánh thiện... tại sao chúng ta lại mất nhiều thời gian vì những chuyện chướng tai gai mắt ấy chứ ??? Sống đạo là do tâm, từ tâm mà hướng về Đấng mà ta tôn thờ... thế là xong!

  26. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  27. #14
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Có lẽ lạc nhiều...
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    Ngayve's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    33
    Được cám ơn 39 lần trong 8 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duoc1706 View Post
    Ba của anh nói rất chí lý: "Thờ Chúa thì tin Chúa chứ không tin người đạo Chúa".
    Chào Được, bài phía trên anh thấy cũng không dài, mà thời gian không nhiều nên lướt qua luôn, nhưng anh thấy câu này ko đúng. Sống trên đời hổng lẽ hổng tin ai hay sao :D
    Không phải ai mình cũng tin, có điều thất vọng ai đó rồi cái gì cũng không tin là không hợp lý!
    Theo anh nghĩ, không tin người theo đạo, thì người không theo đạo cũng chẳng tin (có nghĩa là ko tin ai cả). Như vậy tất cả đều là sự giả dối. Lên núi sống 1 mình là sướng nhất! hjhj

  30. Có 2 người cám ơn Ngayve vì bài này:


  31. #16
    ICHTHYS's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: God's Love
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 25
    Cám ơn
    166
    Được cám ơn 115 lần trong 23 bài viết

    Default

    Cái xấu quanh tôi ( lỗi lầm của tha nhân, của Giáo Hội, của xã hội) chỉ tác động trên tôi, chỉ trở nên xấu cho tôi khi nó tìm thấy trong tôi một sự đồng tình nào đó, và để cho nó lưu trú trong lòng mình.

    Như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Thánh Marcô “không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được…chính cái tự trong con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. Cái xấu không do từ hoàn cảnh ngoại lai, nhưng là thái độ phản ứng của nội tâm chúng ta. “Điều làm tinh thần chúng ta suy sụp, không phải những gì xảy ra bên ngoài,nhưng là tiếng vọng của nó âm vang trong ta”. Do đó, ta có thể khẳng định chân lý này: sự dữ tha nhân làm cho tôi không do họ, nhưng do tôi. Các Giáo Phụ cũng đã nói: ” Không ai có thể làm tổn thương ta ngoại trừ chính ta.”

    ( TỰ DO NỘI TÂM - JACQUES PHILIPPE)
    Chữ ký của ICHTHYS
    Ước chi con là cánh hoa nhỏ xinh xinh trắng tinh,
    ước chi con được ẩn mình trong con tim Chúa luôn.

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Hãy kể cho cô bạn gái nghe đoạn thánh kinh sau:

    Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:13 -20; Lc 8:11 -15 )

    18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

    Cô bạn gái ấy tiếp nhận lời Chúa như một hạt giống gieo trên sỏi đá, vì thế khi gặp chuyện là vấp ngã ngay. Thiên Chúa đã biết trước những gì sẽ xảy ra cho con cái người.

    Các bạn không theo Chúa vì một số Linh Mục ư? Đó chỉ là một ngụy biện. Thực ra chính bản thân các bạn đã không tin theo Chúa từ lâu rồi. Bởi vì các bạn chẳng bao giờ nghe lời Chúa trong các ngày lễ hoặc có nghe thì cũng chỉ là hời hợt như hạt giống rơi trên đá sỏi.
    Chúa Jesus đứng trước cuộc khổ nạn, người lo buồn đến đổ cả mồ hôi máu mà vẫn "một xin theo ý Cha, đừng theo ý Con". Các thánh Tông đồ và các thánh bị truy lùng, bắt bớ và cuối cùng bị xử tử mà các Ngài vẫn không từ bỏ Chúa. Còn các bạn, chỉ vì một vài sa ngã của các Linh Mục thì đã kiếm cớ bỏ Chúa rồi. Các bạn thử nghĩ xem, niềm tin của các bạn đến đâu?

    Ngày xưa, Thiên Chúa giải thoát con cái Israel khỏi ách nô lệ Ai-Cập và đưa đến miền đất hứa. Trên đường đi phải vượt qua sa mạc. Con cái Israel mới thấy khổ cực một chú đã luôn miệng than trách Chúa. Các bạn thử nghĩ xem, Thiên Chúa giải thoát Israel là vì ai?

    Ngày xưa, Thiên Chúa xuống thế làm người là vì ai? Chúa Jesus chịu chết là vì ai?

    Nên nhớ Thiên Chúa có thể khiến một cục đá làm con cái của Người, nhưng Người đã không làm như vậy. Người đã coi chúng ta như con. Chẳng phải là những người con tốt lành gì mà là những "người con hoang đàng". Những người con nhận hết gia tài rồi bỏ đi đến một nơi xa để ăn chơi đàng điếm. Để rồi ngày ngày, Người lại ra cửa mà trông ngóng, chỉ mong sao có một đứa nào đó quay về. Người sẽ ôm nó vào lòng và nói " Hãy giết một con bê béo để ăn mừng. Vì con ta đã mất, nay lại tìm thấy".

    Vậy thì bạn ơi. Bạn còn chờ gì nữa mà không quay đầu trở lại. Bạn cứ để người Cha tội nghiệp của bạn mòn mỏi trong mong chờ sao? Sao bạn nhẫn tâm thế...
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  34. Có 7 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  35. #18
    hophach's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 34
    Cám ơn
    176
    Được cám ơn 88 lần trong 30 bài viết

    Default

    Cầu nguyện là điều cần thiết nhất là để hoán cải những tâm hồn chai đá. xin kể một trải nghiệm: mình thường có thói quen đọc kinh Mân côi, nhưng đến một ngày mình có ý nghĩ cầu nguyện mất thời gian, mệt mỏi, nhiều khi còn bị người khác cho là "điên"...tối hôm đó mình không thể cầu nguyện vì ý nghĩ đó và xin Mẹ Maria rằng: con không thể cầu nguyện bằng kinh Mân côi, nhưng xin dạy con điều Mẹ muốn. Mình đi lang thang một mình mãi mà không cầu nguyện được cho tới khuya. Mình tình cờ gặp được người bạn theo đạo tin lành (người này từ đạo ông bà cải sang tin lành). Qua một hồi nói chuyện mình giới thiệu về Mẹ Maria cho người bạn này, nhưng người này từ chối, mình lại muốn giới thiệu Kinh Kính mừng cho với mong muốn biết đâu người này đọc thì sẽ được Đức Mẹ tỏ mình cho...Nhưng câu trả lời là sự từ chối. Câu chuyện tiếp diễn từ lý luận tới tranh cãi về Bản tính nhân loại của Chúa Giê su (vì bạn chỉ coi trọng bản tính Thiên Chúa của Chúa Giê su và không coi trong Mẹ Người)... Mình trở về trong hối tiếc vì một ngày bỏ cầu nguyện, nhưng lại vui mừng vì Đức Mẹ dạy mình rằng: Kinh Mân côi thật vô cùng cần thiết để hoán cải những tâm hồn chai đá cố chấp trong sự lầm lạc.
    Có một câu xin bạn ngẫm nghĩ: "Đừng để sự ác thắng được mình nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác"
    thay đổi nội dung bởi: hophach, 27-07-2011 lúc 07:20 AM
    Chữ ký của hophach
    "Mọi sự rồi sẽ qua đi, cuối đời người chỉ còn lại tình yêu"

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    nguyenson's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: phero
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 27 lần trong 8 bài viết

    Default LINH MỤC VÀ VIỆC GIỮ ĐẠO

    Đọc các trao đổi của nhiều bạn xoay quanh việc vì linh mục "bê bối" mà bỏ đạo,mình xin có một số ý kiến như sau :
    - Trước hết,chúng ta phải hiểu và thông cảm rằng "linh mục vẫn là con người".Ngoài chức vụ "chủ chăn",các ngài vẫn là "con người" bình thường như bao con người khác: cũng tham sân si,cũng có những cám dỗ (đôi khi lại nhiều hơn người giáo dân".Vì thế,linh mục là những con người đáng thương và cần chúng ta cầu nguyện nhiều hơn.Đặc biệt,trong xã hội mà cái "ác" đánh chết cái "thiện" như hiện nay,chúng ta đi tìm một linh mục hoàn hảo,thánh thiện thật hiếm thấy ! Đây cũng là nỗi xót xa và nhức nhối của giáo hội Việt Nam hiện tại.Thấy được tình hình trên,chắc các bạn cũng thông cảm phần nào những gì bạn chứng kiến về vị linh mục của mình.Nhưng nếu các bạn có thái độ tiêu cực là bỏ nhà thờ,bỏ đạo là các bạn đang tự mình lìa xa Chúa.Các bạn nên nhớ rằng khi dâng lễ,vị linh mục không còn là mình nữa mà là hiện thân của Chúa Kitô nhờ chứ thánh được lãnh nhận.Vì vậy,một linh mục "bất xứng" khi dâng thánh lễ hay ban các bí tích thì thánh lễ vá các bí tích ấy vẫn thành.Người ta vẫn thường nói :"Ở trong chăn mới biết chăn có rận".Cuộc sống tu trì ,mếu bạn đã từng trải qua,bạn sẽ thấy còn phức tạp và nhiễu nhương hơn ở ngoài đời.Bộ phim "Những con chim ẩn mình chờ chết" đã phản ánh phần nào đời sống tu trì của hàng tu sĩ.Chính vì vậy,Giáo hội mới có "năm linh mục" để toàn thể giáo hội cầu nguyện cho các linh mục biết sống xứng đáng và thánh thiện hơn.
    -Bạn giữ đạo là cho bạn.Tôi cũng thông cảm khi bạn thấy "thần tượng" của mình sụp đổ mà bạn lung lay đức tin.Bạn hãy xác định rằng theo Chúa là tuân giữ lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy.Có những vị linh mục lúc rao giảng lời Chúa,kêu gọi giáo dân làm chuyện này chuyện nọ mà bản thân linh mục ấy lại không làm được như vậy.Mong bạn hãy quay về với Chúa,đừng bỏ Chúa vì một lí do không đáng như vậy.Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp sức cho bạn !

  38. Có 2 người cám ơn nguyenson vì bài này:


  39. #20
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nguyenson View Post
    Đọc các trao đổi của nhiều bạn xoay quanh việc vì linh mục "bê bối" mà bỏ đạo,mình xin có một số ý kiến như sau :
    - Trước hết,chúng ta phải hiểu và thông cảm rằng "linh mục vẫn là con người".Ngoài chức vụ "chủ chăn",các ngài vẫn là "con người" bình thường như bao con người khác: cũng tham sân si,cũng có những cám dỗ (đôi khi lại nhiều hơn người giáo dân".Vì thế,linh mục là những con người đáng thương và cần chúng ta cầu nguyện nhiều hơn.Đặc biệt,trong xã hội mà cái "ác" đánh chết cái "thiện" như hiện nay,chúng ta đi tìm một linh mục hoàn hảo,thánh thiện thật hiếm thấy ! Đây cũng là nỗi xót xa và nhức nhối của giáo hội Việt Nam hiện tại.Thấy được tình hình trên,chắc các bạn cũng thông cảm phần nào những gì bạn chứng kiến về vị linh mục của mình.Nhưng nếu các bạn có thái độ tiêu cực là bỏ nhà thờ,bỏ đạo là các bạn đang tự mình lìa xa Chúa.Các bạn nên nhớ rằng khi dâng lễ,vị linh mục không còn là mình nữa mà là hiện thân của Chúa Kitô nhờ chứ thánh được lãnh nhận.Vì vậy,một linh mục "bất xứng" khi dâng thánh lễ hay ban các bí tích thì thánh lễ vá các bí tích ấy vẫn thành.Người ta vẫn thường nói :"Ở trong chăn mới biết chăn có rận".Cuộc sống tu trì ,mếu bạn đã từng trải qua,bạn sẽ thấy còn phức tạp và nhiễu nhương hơn ở ngoài đời.Bộ phim "Những con chim ẩn mình chờ chết" đã phản ánh phần nào đời sống tu trì của hàng tu sĩ.Chính vì vậy,Giáo hội mới có "năm linh mục" để toàn thể giáo hội cầu nguyện cho các linh mục biết sống xứng đáng và thánh thiện hơn.
    -Bạn giữ đạo là cho bạn.Tôi cũng thông cảm khi bạn thấy "thần tượng" của mình sụp đổ mà bạn lung lay đức tin.Bạn hãy xác định rằng theo Chúa là tuân giữ lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy.Có những vị linh mục lúc rao giảng lời Chúa,kêu gọi giáo dân làm chuyện này chuyện nọ mà bản thân linh mục ấy lại không làm được như vậy.Mong bạn hãy quay về với Chúa,đừng bỏ Chúa vì một lí do không đáng như vậy.Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp sức cho bạn !
    Ồ, đó là tình trạng của một người bạn của duoc, chứ không phải của duoc.
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com