Thực tình, ban đầu, tớ cũng có chút khó chịu vì ý kiến của bạn phản bác tớ, nhưng tớ đã rất đồng ý với bạn sau khi đọc xong hết bài này. Bạn nói rất phải, nếu chỉ nói mà không làm, thì sẽ không có kết quả, nếu chỉ cầu nguyện mà không hành động thì đức tin chỉ là đức tin héo. Vậy nếu ý kiến của tớ là không đúng, thì tớ xin rút lại. Thú thật, tớ đọc Kinh Thánh chỉ là tuỳ hứng, chứ ít khi nào biết cầu nguyện. Vì thế, Chúa đã dùng bạn, để cho tớ biết rằng: đừng kiêu căng rằng mình giỏi Kinh Thánh, vì biết mà không hiểu thì cũng vô ích!
Xin chân thành cám ơn bạn vì những ý kiến góp ý này. Xin Chúa chúc lành cho bạn trong mọi hoạt động của bạn.