Bạn teenvnlabido rất thân mến. Quả thật, nhờ bài thuyết này của bạn, tớ lại thấy thêm một giáo huấn nữa của Chúa, đó là phải tôn trọng Sự Thật, tức là Trật Tự và Công Bằng mà Thiên Chúa đã thiết lập. Dù không nên chống cực kẻ ác, nhưng Sự Thật thì vẫn phải bênh vực. Tớ thấy bạn thật sự rất dồi dào ơn Chúa và được rất được ân nghĩa cùng Chúa mới có thể hiểu được sự nghịch lý nho nhỏ này của giáo huấn Chúa Kitô. Nói thật ra thì tớ chỉ là muốn bỏ qua cho xong chuyện, chứ chẳng phải tốt lành gì đâu. Bởi vì tớ nhận ra được thiện ý của bạn, ý tốt mà bạn muốn nói trong bài viết đó, chứ không phải viết ra chỉ để chỉ trích tớ, nên tớ mới bỏ qua, chứ tính tớ rất xấu, rất thích tranh luận, giống như mấy ông kinh sư vậy, không hiền đâu. Chúng ta hãy làm tất cả là vì Chúa, chứ đừng vì chính mình. Tớ cảm tạ Chúa vì Người đã cho tớ gặp được một người bạn như bạn, hiểu biết và yêu thích Kinh Thánh. Mong rằng chúng ta sẽ được trò chuyện và bàn hỏi với nhau nhiều hơn về Kinh Thánh, để mỗi ngày trở nên tốt hơn.
Lạy Chúa nhân từ, xin tha thứ cho các thiếu sót mà con đã phạm mọi ngày trong đời sống con. Lạy Chúa Thánh Thần, con chỉ đọc Kinh Thánh của Chúa cách quá ngẫu hứng và tuỳ tiện mà không bao giờ biết cầu xin ơn soi sáng từ Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự xúc phạm và thiếu sót này của con, xin đừng chấp tội con, và xin ban ơn cải hoá tâm hồn con, để con ngày càng biết hướng lòng về Chúa hơn trong mọi hoạt động của đời con. Lạy Chúa, xin chúc lành cho các anh chị em này của con, là những người luôn tìm kiếm Chúa và học hỏi lời Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết cầu nguyện cùng Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi đọc Thánh Kinh, để chúng con sẽ hiểu Kinh Thánh bởi ý Chúa, chứ không phải bởi ý riêng chính mình. Amen.