Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Hiểu Kinh Thánh như thế nào ?

Threaded View

  1. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default



    Tôi xin phép các anh chị ,các bạn để nói vui một tí “Chiến tranh đã qua ,Hòa bình lập lại “.
    Chiến tranh này giống như lời Chúa đã nói trước đây : “Đừng tưởng ta đến để mang hòa bình ,mà là chiến tranh ,vì….” .Vâng ! Tạm thời không nhắc đến chiến tranh với tội lỗi để làm chủ bản thân , Vừa qua chúng ta cũng có chiến tranh thật ,nhưng không phải giữa chúng ta với nhau ,mà chúng ta đã chiến tranh với những bóng tối mờ mịt ,để tìm đến Chân lý dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
    Như đã nói một câu ngắn trong các bài viết trước .Tôi rất mong được bàn luận ,tìm hiểu Kinh thánh cùng các anh chị em và các bạn, và ít ra là bây giờ ,tôi tin rằng đã có mấy bạn và vài bậc sư huynh sẽ hưởng ứng và giúp đỡ...
    Ngay từ nhỏ ,tôi kinh hoàng khi một ông anh họ của tôi lúc đọc kinh Lạy Cha đã sửa ngay lời kinh “…như chúng tôi Không tha kẻ có nợ chúng tôi…” .Tưởng ông đọc sai tôi nhắc nhở ,nào ngờ ông hỏi vặn : “ thế mày cho thằng khác vay 500.000VND ,nó không trả ,mày có tha cho nó không ? .Khi học cấp hai ,suốt ngày nghe vô số những sự xuyên tạc ,bài bác Thánh kinh của các ngài chống đạo ,tôi ấm ức như nghe kẻ khác nói xấu vô cớ cha mẹ mình mà không biết nói làm sao để cãi lại . Cho đến năm cấp ba trở đi ,vì được một thời gian học tập nơi các cha các thày , ,tôi cảm thấy tự tin để hạ sơn ,hầu sẵn sàng đè bẹp những luận điệu chống phá đạo. Tiếc thay ! Thời đại @ bùng nổ ,và nhiều cái đổi mới đến khiến người ta còn nhiều cái khác để chú ý ,thế là chiến công của tôi chỉ vỏn vẹn được đúng hai lần ,với một vài đối thủ non nớt .
    Người ta hay ví von bằng câu : “chỉ là phần nổi của tảng băng chìm …” Tôi đã lầm vì không phải những luận điệu chống phá đạo đã hết ,vì nếu ví von thì phải nói như sau : “ Dưới mặt nước hiền hòa là những dãy đá ngầm chết người…” .Thỉnh thoảng duyệt qua một vài trang web ,blog nào đó , người ta để dành vô số trang để công kích các linh mục ,giám mục …mà họ cho là sai trái đã đành ,nhưng họ mang từng câu Kinh thánh ra phân tích ,xuyên tạc và bôi nhọ lời Chúa ,rồi nhiều khi còn thách thức “bút chiến “ ,hay khẩu chiến gì đó !
    Tôi nhớ đến thái độ của Chúa lặng im không nói một lời trước tòa Phi la tô ,hay trước mặt các thầy tế lễ thượng phẩm Do thái . Chắc chắn rằng không phải ngài không kiếm đủ lý lẽ để minh oan cho mình , vì Chúa là một nhà hùng biện không ai cãi lại .Nhưng Chúa im lặng vì biết rằng nói cũng vô ích với những con người chối bỏ những gì thuộc về Chân lý .
    Tất nhiên là Thày Chí Thánh của chúng ta còn chán ,huống chi chúng ta hơi sức đâu mà giảng thuyết cho họ nổi .Cái điều quan trọng ở đây là đức Mến của giới trẻ chúng ta ,và ngay cả đại đa số mọi người ,đều trông vào đức Tin để củng cố ,làm nền móng cho vững chắc , vậy mà đa số giới trẻ bây giờ ,việc đọc Kinh thánh đã là khó ,huống chi hiểu rành mạch thì càng khó hơn . Sự nguy hiểm nằm ở chỗ vì những hiểu biết về Giáo Lý và Kinh Thánh quá non nớt ,cho nên chỉ vài thông tin ,luận điệu của phản Kitô rao rêu , là lòng tin của họ nếu không bị mất hết ,thì cũngchẳng còn là bao.
    Một vài lần tôi cũng hỏi trắc nghiệm một số đứa em họ tuổi độ 16 đến 17 về một số câu Kinh thánh .Bọn chúng cũng đang học giáo lý hằng tuần . Và kết quả chúng kể như không biết và chẳng quan tâm lắm .Rồi chúng đổ thừa rằng chẳng có ai dạy cho chúng các điều ấy. Tất cả chỉ học như vẹt ,nhưng rồi cũng quên .
    Chính vì nghĩ rằng mình có thể đóng góp một chút gì nên tôi đề nghị BQT một trang web nhỏ cho một mục mà ý nghĩa nó là Tìm hiểu ,học hỏi ,giải đáp thắc mắc về đạo Công Giáo , và bổ túc theo là vài trăm dòng diễn tả cụ thể ý tưởng mà tôi đưa ra .Thậm chí đầy đủ những an toàn ,không sợ rối đạo ,nhưng không được sự chấp thuận .
    Khi làm thành viên trang TCVN của chúng ta ,tôi nghĩ rằng có thể mình chưa xứng để nói về Kinh thánh nên chưa dám viết về những đề tài này .Bây giờ ,thấy tình hình có vẻ sáng sủa ,tôi xin thỉnh ý kiến các anh chị và các bạn rằng :Tôi có thể viết những bài nói về Kinh thánh ,Giáo lý để cùng tìm hiểu và học hỏi hay không ? Tất nhiên ,nếu có gì thấy sai lạc ,các admin sẽ cảnh cáo và delete ngay lập tức.
    Tự xét mình thấy chí thì lớn ,nhưng tài hèn mọn .Chính vì vậy , khi các anh chị và các bạn đồng thuận ,xin hãy giúp đỡ và cho ý kiến để chúng ta cùng học hỏi về Giáo lý của Cha trên Trời .
    Xin cảm ơn .Chào tất cả các anh chị và các bạn .






  2. Có 9 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com