|
Thật tiếc khi phải nói thêm vài điều vào đây!
Bởi tôi không có ý nghĩ rằng nên hay không nên trong cái chuyện mà các bạn đã và đang nêu ở trên, bới một kẻ hèn kém như tôi dứt khoát không thể lạm bàn về chuyện Thánh Kinh, đó là điều chắc chắn!
Dù vậy, tôi cũng xin chia sẻ thêm đôi điều :
- Các bạn có quyền và luôn được ủng hộ trong chuyện tìm hiểu và học hỏi Thánh Kinh! Nhưng, xin thưa các bạn, ở đây, ở trong website ThanhCaVietNam này, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc hướng dẫn, lèo lái cho việc trao đổi và tìm hiểu ấy? Bởi tôi lo một điều, nếu không có những người vững chắc về Thánh Kinh theo yêu cầu của Giáo Hội Công Giáo thì rồi liệu những cái trao đổi, những cái hiểu ấy sẽ đưa những người tham gia đi đến đâu?
- Nếu thật sự các bạn tha thiết với chuyện học hỏi, tìm hiểu về Thánh Kinh thì với những người giỏi dang như các bạn chắc chắn là có rất nhiều website khác có những chuyên đề cụ thể rõ ràng hơn để các bạn trao đổi, tìm hiểu và học hỏi... chứ đâu nhất thiết phải ở website chuyên về một phần phụng vụ mà cái tên đã nói lên quá rõ điều ấy!
- Tôi chỉ là người chép lại những điều tôi đã đọc được (thật ít ỏi so với những gì các bạn tích lũy được), nhưng tôi đoan chắc một điều, tôi vẫn chưa hiểu và sẽ không bao giờ dám lạm bàn về chuyện đó, bởi tôi chỉ là một kẻ hèn kém và ngu dốt trước Thiên Chúa, trước mọi người...
- Để kết thúc, tôi xin kể lại một câu chuyện có thật, xảy ra cách đây khoảng trên dưới chục năm :
"Một vị linh mục, trên con đường dấn thân, giúp đỡ những người nghèo khó và còn tối tăm ở vùng Tây Nguyên... một hôm ngài bị chính quyền địa phương bắt giữ với tội danh là truyền bá văn hóa "bị cấm" (!), vì trong mớ hành lý ít ỏi của ngài là những quyển Thánh Kinh, những cuốn sách mà một vị linh mục như ngài cần có để làm việc tông đồ...
"Một buối sáng nọ, khi đang còn bị giam cầm, người ta dẫn ngài lên phòng hỏi cung, ở đó có một vị nhìn rất đạo mạo, trí thức với đôi kính cận trên sống mũi, sau khi mời vị linh mục ngồi, anh ta nói : "Hôm nay tôi có thể nói chuyện với ông cho đến bất cứ lúc nào, mấy ngày cũng được... và tôi cũng xin tự giới thiệu với ông tôi đã có BỐN năm tìm hiểu và học về môn Thần học và Kinh Thánh của các ông!" - Vị linh mục mỉm cười nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ trả lời : "Vâng, anh có BỐN năm để tìm hiểu và học hỏi về đạo Công Giáo của chúng tôi, còn tôi, xin thưa, tôi rất dốt, vì vậy tôi đã phải gần BỐN CHỤC năm theo học và tìm hiểu về Thánh Kinh cũng như Thần học mà vẫn chưa hiểu gì, nên đi đâu tôi cũng phải mang theo sách trong người là vậy..." |
|