Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: GIÁO XỨ VINH HÒA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT PHẦN 3

Hybrid View

  1. #1
    minh nguyet vinh hoa's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giao xu vinh hoa
    Bài gởi: 45
    Cám ơn
    16
    Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

    Default

    NHỚ VỀ CHA
    LỄ GIỖ 10 NĂM
    CHA GIÀ CỐ GIOAN.B PHAN XUÂN BANG

    VỊ SÁNG LẬP GIÁO XỨ VÀ LINH MỤC TIÊN KHỞI .

    Vào lúc 6h00 ngày 22-06-2011 , Thánh lễ giỗ 10 năm của Cha già cố Gioan.B Phan Xuân Bang được tổ chức tại Thánh Đường Giáo xứ Vinh Hòa . Để tưởng nhớ Cha Già Gioan.B – vị sáng lập giáo xứ và Linh mục tiên khởi , quý Cha nguyên Quản xứ , phó xứ Giáo xứ Vinh Hòa và quý Cha gốc Giáo xứ Vinh Hòa cùng đông đảo quý Cộng Đoàn trong Giáo xứ cũng như những người con trong giáo xứ từ khắp nơi trở về để đọc kinh cầu nguyện tại phần mộ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài .
    Cha già cố Gioan.B tên thật là G.B Phan Văn Điểm , sinh ngày 08-10-1903 . Là con thứ hai của Ông bà cụ Phan Xuân Biên . Người làng Phong Thịnh , Xã La Mạc , huyện Thanh Chương , tĩnh Nghệ an .

    -
    Năm 1920 : Ngài được nhận vào Tiểu chùng viện .Sau khi ra trường làm phòng bộ Đức Giám Mục ( Đức Cha Bắc)
    -
    Năm 1934 : Thụ phong Linh Mục
    -
    Năm 1934-1937 : Quản xứ Mỹ yên
    -
    Năm 1937-1941 : Quản xứ Kẻ Đọng – Hà Tĩnh
    -
    Năm 1941-1944 : Quản xứ Ninh Cường – Hà Tĩnh
    -
    Năm 1944-1947 : Quản xứ Phú Long – Nghệ An
    -
    Năm 1947- 1950 : Quản xứ Hoàng Mai – Nghệ An
    -
    Năm 1950-1954: Quản Xứ Nghĩa Thành – Phủ Quỳ - Nghệ An
    -
    Năm 1954- 1955: Dưỡng bệnh tại Bệnh viện Đồn Đất
    -
    Năm 1955- : Gặp bà con Giáo xứ Trung Hòa
    -
    Năm 1955-1956 : Quản xứ GX Vinh Thanh – Bình Tuy
    -
    Năm 1956- : Ngài cùng phái đoàn lên Ban Mê Thuột khảo sát thực tế
    -
    Ngày 27-09-1956: Ngài cùng đoàn chính thức định cư tại vùng đất mới – khai sinh ra vùng đất
    -
    Ngày 27-09-1956 đến ngày 27-07-1966 : Quản Xứ Giáo xứ Vinh Hòa
    -
    Ngày 27-07-1966 đến ngày 24-10-1988 : Nghỉ hưu tại Giáo xứ Vinh Hòa
    -
    Ngày 24-10-1988 đến ngày 22-06-2001 : Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Tòa Giám Mục
    -
    Ngày 22-06-2001 Ngài được Chúa gọi về - hưởng thọ 98 tuổi .
    Linh cửu của Ngài được an táng tại Tượng đài Thánh Gia Thất trong khuôn viên Thánh Đường Giáo xứ Vinh Hòa

    “ Uống nước nhớ nguồn . Ăn quả nhớ kẻ trồng cây , đứng mát gốc cây nhớ người vun trồng “ .

    Du khách về thăm Giáo xứ không ai là không thán phục Cha già về cách nhìn xa trông rộng . Quy hoạch trên đất mà cứ như vẽ trên giấy – Một Giáo xứ Vinh Hòa – Một làng Trung Hòa – Đường như thước kẻ , vườn như ô cờ , bằng phẳng phì nhiêu . Lúc mới định cư ngài chia mỗi gia đình 03 sào vườn và 05 sào rẫy để canh tác . Có chợ búa , có trạm xá , trường học , Nghĩa trang , vùng hồ suối để giải trí ., Khuôn viên Thánh đường rộng rãi và nằm ngay trung tâm giáo xứ

    Nhớ ngày nào , vào buổi chiều ,hình bóng Cha Già trên chiếc xe Mobitete chầm chậm chạy xung quanh làng xóm thăm hỏi các gia đình , nhất là những người đau yếu .

    Ngài hay làm thơ , vè , kể chuyện , dạy đời , dạy giáo dân , giáo dục mọi người tránh xa cờ bạc , rượu chè …. , nhất là những dịp lễ tết có nhiều người đến thăm hỏi chúc mừng , như :

    “ Kinh nghiệm xưa nay nhiều bài học - Kẻ hay mua rượu sắm quan tài"

    Hoăc : “ Bài bạc , trai gái , rượu chè .- Đâu đâu thiên hạ cũng cười chê .”

    Những năm cuối đời Ngài luôn sống khó nghèo thánh thiện , cầu cùng Đức Mẹ cho những ai gặp khó khăn nguy hiểm chạy tới nhờ lời cầu khẩn của Ngài (phần lớn đều được toại nguyện )

    “ Cõi phiêu linh chúng con nguyện cầu .

    Linh hồn Cha thanh thản .

    Đưa cha về yên nghỉ

    Tượng Đài nay , Hang đá thủa năm nào .

    Thỏa ước nguyện , di chúc hay một lời trăn trối .”

    Người Cha Gìa kính yêu nằm lại giữa lòng Giáo xứ như một ân huệ , một kim chỉ Nam , một lời giáo huấn cho con cháu nhiều thế hệ . Một cây mắm tự hủy đi để cho rừng tràm mọc lên và tạo thành ruộng đất phù sa màu mỡ .

    Chúng con xin cùng tạ ơn , sám hối , đoàn kết , phát triển đi lên mãi như long mong đợi của Cha lúc sinh thời .

    Ngày nay , những ai khốn khó thường hay chạy đến xin Ngài cầu thay nguyện giúp .



























    TẠ ƠN CHA GIÀ GIOAN.B PHAN XUÂN BANG
    Đọc vần thơ của Người xưa
    Bao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa
    Nhớ ngày lập ấp Trung Hòa
    Vì đoàn chiên nhỏ, Cha Già bôn ba
    Như người mục tử xông pha
    Chọn đồng cỏ tốt ….muôn nhà ấm êm
    Nhờ Cha cuộc sống thần tiên
    Làng trên xóm dưới kết liên thân tình
    Trọn đời trung ngĩa khiết trinh
    Trọn đời tận tụy hy sinh vì Người
    Giờ Cha ở chốn đời đời
    Con xin dâng một vài lời tạ ơn
    Tạ ơn Cha chọn phần hơn
    Để đoàn con được phần ơn dồi dào
    Ơn Cha cao trọng dường bao
    Ngàn năm con vẫn làm sao đáp đền ?
    Thôi thì con giữ lời nguyền
    Gương Cha con quyết vẹn tuyền bước theo
    Hoàng Huệ
    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 23-06-2011 lúc 08:09 PM Lý do: Chỉnh sửa lại

  2. Có 11 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com