|
Thưa bạn, tôi đồng cảm với bạn và người em trai ấy. Tôi muốn chia sẻ với bạn vài lời.
Thứ nhất, theo tôi, đồng tính, bản chất nó không phải là tội, và chuyện yêu đương cũng không phải là tội! Nhưng hành vi tình dục đồng tính, đó mới là tội trọng. Vì tôi chắc chắn một điều, không ai muốn mình là người đồng tính, và một khi đã là người đồng tính, thì nhất định là không thể thay đổi được. Đồng tính là bẩm sinh, không phải do hoàn cảnh tác động hay bất cứ yếu tố ngoại thân nào ảnh hưởng. Vì thế, nếu nói đồng tính là tội, thì chẳng phải đã gián tiếp cho rằng: công trình của Thiên Chúa là tội sao? Thánh Phaolô lên án hành vi tình dục đồng tính, nhưng không lên án người đồng tính. Chúa Giêsu nói: "Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình" (Mt 19,9), ngay sau đó Người nói: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế" (Mt 19,11-12a). Tôi không dám bàn gì về câu này của Chúa, vì đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng "ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu".
Thứ hai, nếu bạn muốn khuyên người bạn ấy, hãy đợi đến khi bạn ấy đã thực sự tin rằng: Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, bấy giờ bạn mới hãy mở lời khuyên. Đừng nói gì về chuyện tình cảm của bạn ấy ngay lúc này, vì trái tim vốn dĩ là chỗ nhạy cảm nhất của con người. Bạn hãy cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp bạn tìm ra phương kế để nói chuyện với người bạn kia và mở lòng người bạn kia ra để bạn ấy nhìn thấy chân lý thật.
Thứ ba, tôi muốn chia sẻ đó là, xin bạn hãy mở lòng mình ra rộng hơn, đừng có cái nhìn khắt khe quá với những người không may mắn và bình thường như bạn, đừng chỉ theo tư kiến mà cho rằng: cái gì không theo số đông là nghịch lý, cái gì không đúng ý nhiều người là điều sai. Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế, bất cứ tình yêu nào cũng không phải là tội, có chăng, chỉ là vì đối tượng mà tình yêu đó hướng đến bị sai mà thôi. Chúa ta là Cha rất nhân từ, Người không bao giờ loại bất cứ ai muốn đến với Người ra ngoài, dù đó là một con người bất toàn vô cùng. Chúa nói: "Tôi đến cho chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10), Người cũng nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9,13b). Vì thế, "những gì Thiên Chúa cho là thanh sạch, thì chớ gọi là ô uế" (Cv 10,15).
|
|