Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Mình cần nhiều lời chia sẻ !

Threaded View

  1. #7
    TINHCHUAVOBO's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: phanxicoxavier
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX. QUANG LAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    127
    Được cám ơn 106 lần trong 22 bài viết

    Exclamation

    Theo em thì đồng tính không phải là tội nhưng nó là một trong những nguyên nhân gây nên tội, người xưa vẫn thường nói ‘Phòng bệnh hơn chữa bệnh’. Tôi được biết có hai nguyên nhân chính gây nên bệnh đồng tính.
    - bẩm sinh( không thể chửa)
    - môi trường sống và làm việt tác động lên( có thể trị bằng liệu pháp tâm lí )
    Đối với em trai của anh sẽ gặp một trong hai trường hợp này. Nhưng qua lời tâm sự của anh thì em nghĩ em của anh thuộc trường hợp thứ hai. Em cảm thấy em của anh là người tội lỗi đã lâu có thể nói là hơi quậy đúng không? Nếu trong tình trạng đó thì em nghĩ em của anh là người ít được đón nhận tình thương. Nên đã ngộ nhận căn bệnh đồng tính, do người bạn trai kia quan tâm chăm sóc giúp đỡ quá nhiệt tình và cho em của anh có cảm giác hạnh phúc và được yêu thương. Theo em thì anh nên tìm hiểu rõ hơn về tình trạng tâm lí cũng như tình trạng sống hiện nay của em anh. Không biết em anh ở độ tuổi nào?
    Thiên Chúa đến là để mạc khải cho con người tội lỗi vì thế theo anh có cái nhìn khách quan hơn đối với em mình, quan tâm hơn so với bình thường và đặc biệt là dùng con tim để khuyên bảo vì em nghĩ căn bệnh này rất nhạy cảm với mọi tác động xung quanh.
    Theo em thì đây cũng là cơ hội tốt để anh khuyên em mình quay về vì qua lời anh kể thì em anh đang có chuyển biến tốt đó. Em anh đang cảm thấy bản thân mình đi quá trớn và đau khổ giằn vặt lương tâm và bản thân mình, đang di hành trên con đường sai lệch nên em anh mới cầu nguyện thường xuyên đấy.
    ‘mưa lâu thắm đất’ theo em thì anh nên khuyên bảo từ từ thay vì phải vội vàng tranh thủ.
    Em có vài lời tâm sự thế thôi còn riêng anh mới là khó khăn nhất.
    Nguyên xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và dẫn dắt anh. Amen.
    Chữ ký của TINHCHUAVOBO
    Thầy ơi con đây!!

  2. Có 7 người cám ơn TINHCHUAVOBO vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com