Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Hạt Giống Của Hy Vọng

Threaded View

  1. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,628
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết

    Default Em còn nhớ........?

    Em còn nhớ........?

    Ngày hôm qua, em gieo mầm hạt hạnh phúc, ngày hôm nay cây hạnh phúc của em đâm chồi, nhìn cây hạnh phúc nhú mầm xanh non mơn mởn bất chợt em lại chạnh lòng ….

    Em còn nhớ, ngày còn nhỏ, em đã ươm mầm hạt đỗ cho bài tập tự nhiên, em ủ nó trong bông, em để trong bàn học nhỏ, cứ một lúc em lại chạy vào xem đã nẩy mầm chưa, em còn nhớ cái cảm giác thất vọng mỗi lần chạy vào nhìn mà chưa thấy động tĩnh gì, em mang sự thất vọng vào trong giấc ngủ, để sớm mai dậy em thấy hạt đỗ đã nảy mầm, và em nhẹ nhàng gieo nó trên đất.

    Em đã yêu thương nó biết bao, em đã cẩn trọng biết bao, em sợ cây sẽ không lớn nổi nếu thiếu nước, và em đã tưới nước cả ngày hôm đó, em mang vào giấc ngủ, một niềm hy vọng, mai em sẽ thấy lá cây vươn mình trong ánh sớm ban mai … Nhưng sáng sau em dậy, cây đỗ đã chết vì úng nước ….





    Em mang bài học đấy, đến tận bây giờ, em cẩn trọng gieo trồng hạt giống hạnh phúc của mình, em lấy bài học gieo đỗ để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương, nhưng cuộc sống có nhiều hạt giống để gieo, hạt giống hạnh phúc với bạn bè , gia đình nảy mầm tươi tốt, hạt giống tình yêu đem gieo nơi anh, đã bị nắng hè thiêu đốt, nó không đủ mạnh mẽ để chống lại cái nắng trưa hè…..

    Hôm qua, em lại gieo hạt giống mới, em muốn tim mình đầy ắp yêu thương, em là cô gái nhỏ, tung tăng chạy trên triền đê đầy gió, mắt em hát và môi em cười, em bán niềm vui cho mọi người, nên tim em cần nhiều niềm vui cần nhiều hạnh phúc, em sẽ không để mình buồn, vì em buồn, em sao có thể bán niềm vui …

    Hôm nay, em gieo thêm vài hạt giống nữa, ngày nào em cũng gieo thật nhiều hạt giống và vất vả chăm sóc chúng, dù vất vả nhưng em thấy hạnh phúc, vì xung quanh em là tiếng cười không dứt, xung quanh em không có giọt nước mắt nào cả, bạn bè em, người thân em đang sống trong những ngày chớm thu hạnh phúc và em yêu cuộc sống em đang có biết bao.

    ST
    __________________
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com