Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Xin các bạn cầu nguyện cho các linh hồn thai nhi

Threaded View

  1. #3
    silk_flower109's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nha trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 327
    Cám ơn
    2,284
    Được cám ơn 2,248 lần trong 323 bài viết

    Default

    Những sinh linh bé nhỏ cất tiếng kêu cứu thảm thương từ trong những ánh mắt đầy hi vọng , nhưng những người làm cha mẹ đã chẳng nghe được tiếng lòng đau thương ấy.
    Qua một lần đọc một quyển sách về bảo vệ sự sống, tôi đã không cầm được nước mắt, và có lẽ những tiếng nói không phát ra lời của những sinh linh ấy đã lắng động trong tôi một sự xót thương vô bờ bến. "mẹ ơi, đừng bỏ con, con muốn được sống"...
    "Mẹ ơi ! Mẹ nỡ lòng nào giết con, đứa con bé bỏng đang lớn dần lên trong dạ mẹ. Đứa con có trái tim cùng nhịp đập với trái tim mẹ! Máu mẹ đang chảy vào cơ thể con để nuôi con sống! Sao mẹ lại định giết con? Mẹ đừng giết con tội nghiệp! Con tội tình gì mẹ ơi! Con chắp hai tay, lạy mẹ trăm ngàn lạy, xin mẹ để cho con được sinh ra, được sống, được làm người.Con quyết suốt đời yêu thương và đáp đền ơn mẹ!"Thương cho những đứa bé bất hạnh ấy, niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta là được cha mẹ sinh ra, nuôi nấng và được yêu thương. Tại sao không trao lại niềm hạnh phúc ấy cho những sinh linh nhỏ đang ao ước được sống kia? Tôi muốn hét lên thay cho những sinh linh ấy : " Hỡi các người làm mẹ,đừng bao giờ để các sinh linh đã có linh hồn kia nằm dưới lòng đất lạnh, lăn lóc nơi đường phố, hay trong các bãi rác.. Vì ở những nới ấy chứa đầy nỗi đau thương của các sinh linh khao khát được sống ".
    Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người làm mẹ thấu hiểu được nỗi lòng của các sinh linh bé bỏng ấy. Xin thay thế nỗi đau của các em đã trót bị bỏ rơi bằng niềm vui đời đời ở trên nước thiên đàng. Xin mở trái tim của người làm mẹ để những ai trót bỏ đi đứa con của mình biết nghe thấu tiếng lòng đau thương của con mình. Xin cho những ai chưa phạm sai lầm biết đến những bức thư viết từ lòng đất lạnh của các sinh linh để họ sẽ mãi không mắc phải sai lầm đó. Amen!

    @Emmanuen2010: bài của bạn không có nguồn thì phải!
    Chữ ký của silk_flower109

  2. Có 3 người cám ơn silk_flower109 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com