| 
 |  
 
 3 chữ “M” trong đời sống linh mục 
    
TTCG  (Rôma, 10-7-2011, Zenit.org, by Roberta Sciamplicotti) - Theo Đức   TGM.  Savio Hàn Đại Huy, một linh mục phải thể hiện cả 3 đặc tính (3 M): truyền giáo (Missionary), trung gian (Mediator) và tử đạo (Martyr).  
 
Vị  Tổng Thư ký Thánh Bộ Truyền giáo của Vatican đã phát biểu như trên    trong bài giảng Thánh lễ Truyền chức Linh mục, cho một tu sĩ Dòng    Phanxicô, do ngài chủ tế tại Vương cung Thánh đường Santa Maria ở    Aracoeli, Ý. 
 
Trong lời dành cho Linh mục tân chức Mauro Zannin, người Thuỵ Sĩ, Đức Tổng Giám mục nói đến “3 chữ M”    khi diễn giải đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên về dụ ngôn người    gieo giống (Mt 13,1-23). Bài Tin Mừng bắt đầu bằng những từ: “Đức  Giêsu   từ trong nhà đi ra”. 
 
“Trong suốt Buổi Tiệc Ly, Đức Giêsu nói về  nhà của Cha Ngài” - Đức Giám   mục nói và nhấn mạnh: “Đức Giêsu Kitô được  đến từ Chúa Cha”, và trong   Thư gửi tín hữu Do Thái, Ngài “được gọi là  ‘Sứ Giả’, nghĩa là ‘Đấng   được Chúa Cha sai đến”. Đức Giêsu “chính là Vị  Thượng Tế cao cả nhất   của Tân Ước; nơi Ngài, toàn bộ dân Chúa được trở  thành dân tư tế”.  
 
Trong số tất cả các môn đệ của mình, Đức Giêsu  muốn chọn một số người   đặc biệt, để thông qua hoạt động công khai trong  Giáo Hội nhân danh   Ngài, các linh mục đại diện cho mọi người tiếp tục  sứ vụ giảng dạy, tư   tế và mục tử của mình. 
 
Ngoài việc “là một nhà truyền giáo (Missionary),  có nghĩa là   được Chúa Cha sai đến để yêu thương” - vị Tổng Thư ký của  Thánh Bộ   Vatican diễn giải - linh mục còn phải là một người trung gian (Mediator), như Đức Bênêđictô XVI đã xác định linh mục “là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người”, ngài tiếp tục. 
 
Nếu  cuộc sống nơi trần gian của chúng ta “không thiếu những thử thách   và  đau khổ”, thì “người tín hữu, và đặc biệt là linh mục, phải học cách   chờ  đợi hạnh phúc nơi Thiên quốc mai hậu bằng niềm hy vọng và sự kiên   trì”. 
 
“Mauro  thân mến”, Đức Tổng Giám mục nói với vị tu sĩ, “anh sẽ tiếp tục   công  việc biến đổi của Đức Kitô, có nghĩa là chuyển những thử thách và   đau  khổ vào trong “đời sống hy sinh, thánh thiện và đẹp lòng Chúa”.  Qua  sứ  vụ của mình, tinh thần tận hiến với lòng trung thành sẽ trở nên   hoàn  hảo, bởi vì nó kết hợp với hy tế của Đức Kitô, qua đôi tay của   anh, toàn  thể Giáo Hội được tiến dâng lên bàn thờ trong việc cử hành   các mầu  nhiệm thánh”. 
 
Chữ “M” thứ ba trong đời linh mục chính là Martyrdom  (tử   vì đạo), Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy nói nhân ngày Giáo Hội tưởng    niệm 120 vị tử đạo Trung Quốc, thuộc các nhóm khác nhau trong những năm    1746-1951, được phong chân phước và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô  II   phong thánh ngày 1-10-2000.  
 
“Tin Mừng” - Đức Tổng Giám mục quay  trở lại đề tài người gieo giống -   “nói về đất tốt để đón nhận Lời. Máu  của các vị tử đạo đổ xuống làm    cho mảnh đất dành cho Lời thêm màu mỡ.  Chúa Giêsu Kitô chính là Lời   tuyệt đối và sinh lợi, đến từ Chúa Cha và  trở về lại với Chúa Cha, đã   hoàn thành ý định của Chúa Cha nơi trần  gian. Người Gieo Giống, tức   người rao truyền Lời, trở thành Lời là chính  Ngài”. 
 
Trong mối liên hệ này, Đức Tổng Giám mục khuyến khích vị  tân chức hãy   là chứng nhân cho Đức Kitô, để nhờ vào lời nói và đời sống  gương mẫu   của mình, vị tân chức có thể xây dựng Giáo Hội và trở thành  người mang   hương vị của Đức Kitô, qua việc giảng dạy, qua niềm vui và  lòng trung   thành của mình. 
 
“Hãy noi gương của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ”, ngài nói. 
 
Đức  Giám mục kết thúc bài giảng bằng lời cầu nguyện của Thánh Thomas   “bởi  vì nó mang đầy đủ tinh thần của Thánh Phanxicô”: “Lạy Chúa, xin   đừng  quên con khi con quên Ngài. Xin đừng ruồng bỏ con, khi con từ bỏ   Ngài.  Xin đừng rời xa con khi con rời xa Ngài. Xin hãy gọi con khi con   lẩn  tránh Ngài. Xin hãy kéo con lại khi con kháng cự; và xin hãy nâng   con  dậy khi con sa ngã”. 
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |