Con em thì có 1 câu cầu nguyện trước khi ăn như sau: " Lạy Cha, con dâng lên Cha công sức của tất cả chúng con, những thành quả của 1 ngày làm việc, có lương thực như bây giờ là nhờ ơn Cha, xin Cha nhận những lương thực này mà thánh hóa để cho chúng con được sống trong tình thương của Ngài, cũng như Ngài đã ban chính Con Một của Ngài mà cho chúng con được sống đời đời. Con cảm tạ Cha và xin Cha đoái thương đến chúng con, mà cho chúng con thêm nhiều lương thực để nuôi sống chúng con. Amen "
Tuy dài nhưng có ý nghĩa, hihi, em rất thích câu cầu nguyện này, và vì thế em luôn đọc mỗi khi ăn ...
thay đổi nội dung bởi: josthanh, 15-07-2011 lúc 10:00 PM