|
TƯỜNG TRÌNH VIỆC ĐÓN THI HÀI CHA TỔNG ĐẠI DIỆN GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Cha cố Giuse.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Cha cố Giuse.
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin thương cứu linh hồn Cha cố Giuse.
Giáo phận Kontum vô cùng thương tiếc khi nghe tin cha Tổng Đại Diện qua đời trên đường từ Sài Gòn về Kontum, Ngài về Nhà Cha trên trời lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 24/07/2011, gần thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc.
Đúng 7 giờ 15 phút, tại thánh đường giáo xứ Thăng Thiên, cha Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông vừa ban phép lành cuối lễ xong thì hay tin Cha Tổng Giuse vừa tắt thở trên đường, gần Buồn Hồ. Cha Đại Diện không cầm được nước mắt, ngài mời gọi toàn thể giáo dân Thăng Thiên cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Tổng Giuse. Cha Đại Diện đã ngẹn lời khi đọc đến câu kinh: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…!“. Sau đó, ngài mời gọi cộng đoàn chuẩn bị để đi đón Cha Tổng từ Phú Quang về Thăng Thiên và rồi từ Thăng Thiên về Tòa Giám Mục; ai có phương tiện thì xin đến để phục vụ việc đi đón Cha Tổng.
Vào lúc 8 giờ 00 phút, tại nhà thờ Thăng Thiên, cha Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông cùng đoàn giáo dân lên đường xuống Phú Quang đón Cha Tổng.
Lúc 8 giờ 20 phút, Cha Giám Đốc Chủng viện Thừa sai Kontum Tôma Nguyễn Văn Thượng cùng đoàn bác sỹ lên đường từ Thăng Thiên về hướng Phú Quang để đón Cha Tổng. Đoàn đi trên đường, vừa đi vừa đọc kinh, lần chuỗi cầu nguyện cho linh hồn Cha Tổng Giuse.
Khoảng 8 giờ 30 phút, tại giáo đường giáo xứ Phú Quang, Đức Giám Mục Giáo phận cùng cộng đoàn giáo xứ tiến hành nghi thức đón Cha Tổng Giuse trong sự thương tiếc vô bờ. Sau đó, Đức Giám Mục ban bí tích Thêm sức cho các em giáo xứ Phú Quang, còn phái đoàn tiếp tục đưa Cha Tổng Giuse về Thăng Thiên. Cả giáo phận Kontum chúng con chịu tang Cha Tổng Giuse bắt đầu từ đây!
Đúng 9 giờ 30, Cha Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông gặp được Cha Tổng Giuse tại ngã ba Chư Sê, rồi cùng đoàn tiến về Pleiku. Đoàn đón rước vừa đi vừa lẫn chuỗi.
Vào lúc 9 giờ 50 phút, Cha Giám Đốc Chủng viện Tôma Nguyễn Văn Thượng gặp được Cha Tổng Giuse tại khu vực giáo xứ Mỹ Thạch trong tiếng khóc nghẹn ngào. Đoàn đón rước về núi Hàm Rồng thì xe cứu thương gặp sự cố về động cơ. Một chiếc xe cứu thương khác của bệnh viện 115 – Pleiku được gọi đến kịp thời để hộ tống đoàn và đưa Cha Tổng về nhà thờ Thăng Thiên.
Tại nhà thờ Thăng Thiên, cờ tang đã treo lên trước cổng để cùng cộng đoàn đón Cha Tổng về, gợi lên một sự hiện diện cuối cùng của Ngài tại Miền Pleiku. Cha Đại Diện Phêrô cùng cha Tôma và cha Lui Nguyễn Quang Vinh chánh xứ Phương Hòa, cử hành giờ cầu nguyện sốt sáng trong sự hiệp thông của cộng đoàn giáo xứ Thăng Thiên rất đông đúc. Tại đây, cả cộng đoàn không cầm được nước mắt khi lời nguyện tự phát và lời phát biểu của quý cha dành cho Cha Tổng cất lên như những lời kinh sốt mến dâng lên Cha Trên Trời. Nguyện xin Người đón nhận linh hồn Cha Tổng của chúng con về hưởng hạnh phúc Nhan Thánh Chúa.
Sau khi thi hài của Cha Tổng Giuse được chuyển sang xe cứu thương của bệnh viện 115, đoàn rước lúc này rất đông đã đưa Ngài về Tòa Giám Mục Kontum.
Đúng 11 giờ 45 phút, Cha Tổng Giuse về đến Tòa Giám Mục, đoàn rước mang trang phục trắng dàn hàng hai bên cổng để đón Ngài trong tiếng khóc nghẹn tiếc thương người Cha yêu dấu, suốt một đời vì người nghèo, vì người dân tộc và vì Vinh Danh Chúa tại vùng đất truyền giáo bao la này. Cha Hạt trưởng miền Kontum Giuse Đỗ Hiệu cùng cha Đại Diện Phêrô và đông đảo cộng đoàn tại đây cử hành giờ kinh để cầu nguyện cho linh hồn Cha Tổng Giuse. Sau đó, Thi hài Cha Tổng được đón vào phòng riêng của Ngài để các bác sỹ, quý cha và quý Sr. chăm sóc Ngài lần cuối.
Vào lúc 12 giờ 30 phút, thi hài của Cha Tổng được tắm rửa xong và sau đó được rước vào nhà nguyện của Chủng viện Thừa Sai Kontum.
Lúc 13 giờ 00 phút, Thánh Lễ đầu tiên cầu nguyện cho Cha Tổng Giuse do Cha Hạt trưởng miền Kontum Giuse Đỗ Hiệu chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo phận cùng với sự hiệp thông của cộng đoàn nam nữ tu sĩ và giáo dân diễn ra trong sự cảm động tiếc thương vô vàn và không thể nói nên lời.
Bắt đầu từ chiều Chúa Nhật hôm nay, các Thánh Lễ và giờ kinh nguyện được cử hành tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục hay bất cứ nơi đâu trong mọi miền Giáo phận, đều hướng về Ngài, hiệp thông cùng Ngài và nguyện xin Chúa cho Ngài được hưởng trọn niềm hạnh phúc mãi mãi. Chúng con không dám mong vì công nghiệp một đời làm môn đệ hiếu trung của Chúa và hết lòng vì đoàn chiên bơ vơ nơi miền truyền giáo Tây Nguyên, nhưng vì lòng xót thương vô bờ bến của Cha Trên Trời mà đón nhận Cha Tổng Đại Diện của giáo phận chúng con về bên Chúa để hưởng Nhan Thánh muôn đời.
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN KONTUM
|
|