Bản thân tôi thì suy nghĩ như thế này:
Tội nguyên tổ là gì?
Chẳng qua đó là vì các cụ trót ăn trái cấm. Nhưng trái cấm đó là gì?
Đó là trái cho biết sự lành và sự dữ. Theo đó con người cũng biết phân biệt lành dữ như Thiên Chúa.
Nếu thế thì cũng có gì ghê gớm đâu?
Thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm nếu như không có sự xuất hiện của Satan. Thiên Chúa biết lành biết dữ nhưng Người không làm điều dữ. Còn chúng ta thì sao?
Nếu chúng ta không biết lành dữ là gì, nếu chúng ta không muốn ngang bằng với Thiên Chúa như lúc chúng ta chưa ăn trái cấm thì chẳng sao cả. Bởi chúng ta đâu có biết thế nào là lành thế nào là dữ. Nghĩa là chúng ta đã phó thác mọi việc trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Thế nhưng chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta muốn mắt chúng ta mở ra, và chúng ta muốn cũng ngang bằng với Thiên Chúa, thậm chí còn hơn nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta muốn cho mình là biết tất cả, không cần sự bảo trợ của Thiên Chúa. Và rồi ngày nay, khi khoa học phát triển hầu hết nhân loại đều cho rằng mình giỏi, không cần phải có Chúa nữa. Chúng ta đã phát minh ra vũ khí và toàn làm những việc dữ từ khi biết lành biết dữ.
Như vậy, tội nguyên tổ không phải bởi do Thiên Chúa "phạt", mà do bởi chúng ta muốn.
Hậu quả của tội nguyên tổ là gì? dĩ nhiên, chúng ta chế tạo ra vũ khí là để giết nhau, thì hậu quả của tội nguyên tổ phải là sự chết, tiếc rằng không những chết ở đời này mà chết cả ở đời sau.
Như vậy Thiên Chúa nghĩ gì khi chúng ta sa ngã? Nếu là tôi thì tôi sẽ xóa sạch và làm lại từ đầu. Thế nhưng Thiên Chúa không làm vậy, bởi vì Người là đấng NHÂN TỪ.
Lòng nhân từ của Người thể hiện không những ở chỗ đó mà còn thể hiện ở chỗ BAN CHÍNH CON MỘT NGƯỜI (để làm gì?) để giảng dạy, để làm chứng và để nói cho chúng ta biết rằng đời sống này chỉ là tạm bợ (Các con hãy xem này, ta sẽ chịu khổ hình, chịu chết, nhưng có sao đâu? 3 ngày sau ta sẽ sống lại, đó mới là cái sống đích thực). Còn những cái "biết lành, biết dữ", cái "khoa học ngang bằng Thiên Chúa ở đời này" chỉ là hư ảo thôi.
Như vậy, rất có nhiều người hiểu sai về tội nguyên tổ, và hiểu sai về việc Chúa " phạt". Thực ra, không những Người không phạt các bạn, mà Người còn phải sai chính con một Người xuống thế để khắc phục hậu quả của các bạn, và phải chịu đau khổ để chứng minh cho các bạn rằng ĐỜI NÀY CHỈ LÀ TẠM BỢ THÔI. Điều đó cho thấy Thiên Chúa yêu các bạn biết bao.
XIN HÃY NGHĨ LẠI, ĐỪNG HIỂU LẦM THIÊN CHÚA.