Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Terry Fox và Marathon Hy Vọng

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,488
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Terry Fox và Marathon Hy Vọng

    Terry Fox và Marathon Hy Vọng



    Terry Fox (28.07.1958 – 28.06.1981) là một vận động viên người Canada. Năm 1980, với một chân bị cắt bỏ phải sử dụng chân giả, Terry Fox đã thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền và kêu gọi sự chú ý của người dân Canada với việc nghiên cứu chữa trị ung thư.

    Mặc dù căn bệnh ung thư di căn cuối cùng đã khiến Fox phải chấm dứt cuộc hành trình 143 ngày, với 5.373 km và không lâu sau đó đã cướp đi mạng sống của anh, những nỗ lực của Terry Fox đã đem lại một di sản lâu dài ở tầm quốc tế. Đó là Cuộc chạy Terry Fox, vốn được tổ chức lần đầu năm 1981 tại Canada, nay đã được tổ chức thường niên ở trên 60 quốc gia với hàng triệu người tham gia, Cuộc chạy Terry Fox được coi là cuộc vận động một ngày quyên tiền cho nghiên cứu chữa trị ung thư lớn nhất thế giới, trên 500 triệu đô la Canada đã được quyên góp từ hoạt động này.

    Fox là một vận động viên chạy việt dã và bóng rổ ở trường Port Coquitlam, British Columbia và sau đó là tại Đại học Simon Fraser. Người ta phải cắt cụt chân phải của Fox vào năm 1977 sau khi anh bị chẩn đoán mắc Xacôm xương, một thể ung thư xương, tuy nhiên Terry Fox vẫn tiếp tục chạy với chân giả và anh còn chơi cho đội bóng rổ xe lăn ở Vancouver và giành ba chức vô địch quốc gia.





    Năm 1980, Terry Fox bắt đầu cuộc chạy Marathon Hy vọng (Marathon of Hope), đây là cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền cho hoạt động nghiên cứu chữa trị ung thư. Fox hy vọng rằng anh sẽ quyên được 1 đô la từ mỗi người dân Canada, vốn lúc đó có 24 triệu dân.

    Khởi đầu với không nhiều sự chú ý từ công chúng, Fox xuất phát từ St. John's, Newfoundland vào tháng 4 và hàng ngày chạy qua quãng đường tương đương một cuộc chạy marathon. Khi Fox đến Ontario thì anh đã trở thành một ngôi sao của quốc gia, anh xuất hiện nhiều lần trước công chúng cùng các thương gia, vận động viên và chính trị gia trong nỗ lực quyên tiền. Tới tháng 9 thì Terry Fox buộc phải ngừng cuộc chạy của anh ở bên ngoài Thunder Bay khi ung thư đã di căn tới phổi. Những hy vọng vượt qua căn bệnh và hoàn thành cuộc hành trình của Terry Fox chấm dứt khi anh qua đời 9 tháng sau đó vào ngày 28 tháng 6 năm 1981, ở tuổi 23.






    Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, Terry đã quyết định thắp lên một ngọn nến. Và ánh sáng ấy từ đó sẽ mãi mãi tỏa chiếu ra. Người ta dựng phim về cuộc đời anh, phát hành tem để ca ngợi anh. Được xem là một anh hùng của dân tộc, rất nhiều tòa nhà, con đường, trường học và công viên tại Canada đã được đặt theo tên của Terry Fox để vinh danh anh.

    gxdaminh.net
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 12 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    "sự nỗ lực" không bao giờ là uổng phí, cho dù có muộn màng.!!!

    Xin tặng một cành hoa cho những ai cũng đang nỗ lực vượt thắng ban thân; thân xác, tinh thần....



    Hãy can đảm nhé!
    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  4. Có 6 người cám ơn vit con xau vì bài này:


  5. #3
    nuocmatxanh's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria vô nhiễm
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    360
    Được cám ơn 371 lần trong 65 bài viết

    Default

    Cám ơn hongbinh rất nhiều , bài viết ngắn gọn nhưng đầy đủ, mình tính bổ sung thông tin về Terry Fox cho phần trình bày (về thuốc ung thư) thêm sống động.

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,488
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nuocmatxanh View Post
    Cám ơn hongbinh rất nhiều , bài viết ngắn gọn nhưng đầy đủ, mình tính bổ sung thông tin về Terry Fox cho phần trình bày (về thuốc ung thư) thêm sống động.
    Quá tốt, sẽ có ích lợi cho nhiều người hơn bởi những thông tin đầy đủ, cám ơn nuocmatxanh trước
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  8. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  9. #5
    lộc vừng đỏ's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 301
    Cám ơn
    1,635
    Được cám ơn 2,141 lần trong 293 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nuocmatxanh View Post
    Cám ơn hongbinh rất nhiều , bài viết ngắn gọn nhưng đầy đủ, mình tính bổ sung thông tin về Terry Fox cho phần trình bày (về thuốc ung thư) thêm sống động.
    Nguyên văn bởi: hongbinh

    Quá tốt, sẽ có ích lợi cho nhiều người hơn bởi những thông tin đầy đủ, cám ơn caythongxanh trước

    hi hi... không biết hb cám ơn có lộn địa chỉ không?
    thay đổi nội dung bởi: lộc vừng đỏ, 05-08-2011 lúc 09:23 PM
    Chữ ký của lộc vừng đỏ
    BÁCH NHẪN THÀNH KIM

  10. #6
    caythongxanh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đỉnh Núi Cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 152
    Cám ơn
    270
    Được cám ơn 1,302 lần trong 152 bài viết

    Default

    Khịt khịt... Đàng nào thì cũng... xanh mà...
    Chữ ký của caythongxanh
    Luôn cố Yêu Thương và luôn mong được Tha Thứ...

  11. #7
    Yến Châu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: có chỗ đặt lưng là OK
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 785
    Cám ơn
    1,974
    Được cám ơn 5,867 lần trong 776 bài viết

    Default

    Nhưng mà chưa thấy ai có nước mắt màu xanh lè (màu lá thông) đâu nà.
    Chữ ký của Yến Châu
    Em đang đi họp! Và chắc là còn phải họp dài dài!

  12. #8
    nuocmatxanh's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria vô nhiễm
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    360
    Được cám ơn 371 lần trong 65 bài viết

    Default

    Muốn nước mắt có màu xanh ... dễ ợt , bạn chỉ cần dùng chì kẻ mắt màu xanh thì khi khóc nước mắt sẽ có màu xanh thôi mà !

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com