Lời đầu Con xin tạ ơn Thiên Chúa! Chúa đã dành cho con quá nhiều hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban tặng con. Thân Đầy tớ này nào đáng để Chúa lưu tâm và ưu ái như vậy, nào con đáng gì và có gì đền đáp cho xứng đây. Kính Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của Con, con xin tán tụng và đem thân xác hèn mọn này dâng Chúa!
Kính Lạy Chúa, cũn xin cho Con cảm tạ tới Qúy trang nhà, Ban Quản trị và các thành viên trang nhà đã quan tâm và như một khí cụ Tình yêu đã ưu ái dành cho con những lời Chúc Sinh nhật thật là tốt lành và cao đẹp trong tinh thần mến Chúa, yêu tha nhân!
Con xin kính chúc Qúy trang nhà luôn phát triển bền vững, và luôn đi đầu trong sứ vụ truyền Bá về Tình yêu Của Thiên Chúa, là Khí cụ đắc lực cho Hội Thánh và là nơi quy tụ mọi con cái của Cha chúng ta đang tản mác khắp nơi về với Cha!! Xin kính chúc Ban Qủan Trị và toàn thể Qúy Bề Trên, Qúy Cha, Qúy Sơ, Qúy Thầy, Qúy Dì và Qúy Nam Nữ tu sĩ khắp nơi cũng như quý anh, chị, em một sức khỏe, bình an và Tràn đầy ơn Phúc của Thiên Chúa!
Con xin hết lòng tạ ơn tất cả các Thành viên trang nhà đã ưu ái, quan tâm, khích lệ, động viên, và chúc mừng con, quả thật chưa năm nào con lại có quá nhiều người để ý và chúc mừng như năm nay, con quả thật quá hạnh phúc, suốt từ tối hôm qua con đã không ngừng nhận được tin nhắn cũng như các Topic chúc SN. Xin cả nhà chung vui cùng con! Con thật không thể diễn tả niềm hạnh phúc trong con, Trong tình yêu Thiên Chúa và trong tình hiệp nhất, con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công cho tất cả nhà đã "Đong đấu" hạnh phúc mà trao cho con!
Mến yêu, xin dâng lời tri ân cảm tạ cả nhà!
Con: Giuse Nguyễn Văn Đạt
thay đổi nội dung bởi: myfatherisjesu, 08-08-2011 lúc 09:29 PM