Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Clip “Tau thích mi” gây sốt

Hybrid View

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Clip “Tau thích mi” gây sốt

    http://tuoitre.vn
    Thứ Tư, 11/05/2011, 13:50 (GMT+7)

    Clip “Tau thích mi” gây sốt


    TTO - Một video ca nhạc do nhóm sinh viên trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực hiện
    mang tên Tau thích mi đang gây sốt trong cộng đồng mạng vì cảnh quay ấn tượng,
    và đặc biệt là hát rap đặc sệt giọng Huế.




    Sinh viên Nguyễn Bảo Anh vào vai
    anh chàng ngồi xe lăn trong đoạn clip
    - Ảnh chụp từ video clip




    Video này là bài tập học kì của nhóm bạn Nguyễn Bảo Anh, sinh viên năm 2 trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bảo Anh là người đóng vai chính trong clip trên. Trong đoạn clip này, hình ảnh một anh chàng ngồi xe lăn luôn khao khát được như người bình thường được lồng ghép trên nền nhạc rap với chất giọng ca sĩ đậm chất Huế.

    Tác giả bài rap này là Nguyễn Nhân Ái (biệt danh là Lil Pig), 18 tuổi, đang học lớp 11 ở Huế. Điều đáng nói là Nhân Ái mắc chứng bệnh xương thủy tinh và phải di chuyển bằng xe lăn. Bản rap Tau thích mi được Nhân Ái viết tặng cho cô bạn cùng lớp.

    Đó cũng là ý tưởng để nhóm của Bảo Anh thực hiện phần video cho bản rap này.

    Tau - mi, hai từ người Huế vẫn dùng để bạn bè (thậm chí người lớn gọi con nít) một cách thân mật, đã được bạn trẻ này dùng để thổ lộ tình cảm với một cô bạn (mà bạn trẻ này như cũng muốn giấu cô bạn đó là ai).

    Và những lời chia sẻ của Nhân Ái đã khiến nhiều bạn trẻ thích thú như:
    "Tau thích mi nhưng tau không hề dám nói ra
    Có lẽ ngại, có lẽ dị hoặc không có lí do gì cả
    Tau biết tau không bằng được người ta nên nói thích mi chỉ là 1 điều gì đó rất xa mà yêu là một thứ quá cao khỏi tầm tay nên tau nói thích mi chắc cũng không sao đâu nhỉ.
    Tau biết mi không cho nhưng tau thích như rứa đó
    Tau thích ngồi ngắm ánh mắt của mi mỗi khi mi nhìn hay mi đang ngó hay mỗi lúc mi lặng thinh đi vì những điều không vui làm mi cau có
    Tau biết tau không mong được như thằng Baek Hyun được Hyun Jung kêu là chồng ơi
    Nhưng mỗi khi mi kêu tau là "Heo ơi Heo" sao tau thấy vui thế
    Chữ heo kéo dài ra và chữ ơi nặng cả tạ
    Với đôi mắt to tròn như căng ra
    Khiến tau gần như gục ngã....
    Xuất hiện trên Youtube hơn một tuần qua, đoạn video clip trên đã nhận được không ít lời khen ngợi của cộng đồng mạng về cảnh quay đẹp, hình ảnh trau truốt, đặc biệt là sự mới lạ trong bản rap đậm chất Huế với nội dung trong sáng và khá dễ thương.
    THIÊN HƯƠNG


    Tau thích mi
    Tau (*) thích mi (**) nhưng tau không hề dám nói ra
    Có lẽ ngại, có lẽ dị (***) hoặc không có lí do gì cả
    Tau biết tau không bằng được người ta nên nói thích mi chỉ là 1 điều gì đó rất xa mà yêu là một thứ quá cao khỏi tầm tay nên tau nói thích mi chắc cũng không sao đâu nhỉ.
    Tau biết mi không cho nhưng tau thích như rứa (****) đó
    Tau thích ngồi ngắm ánh mắt của mi mỗi khi mi nhìn hay mi đang ngó hay mỗi lúc mi lặng thinh đi vì những điều không vui làm mi cau có
    Tau biết tau không mong được như thằng Baek Hyun được Hyun Jung (**) kêu là chồng ơi
    Nhưng mỗi khi mi kêu tau là "Heo ơi Heo" sao tau thấy vui thế
    Chữ "heo" kéo dài ra và chữ "ơi" nặng cả tạ
    Với đôi mắt to tròn như căng ra
    Khiến tau gần như gục ngã
    Mi như trái đất khiến bao nhiêu vệ tinh nhân tạo bay quanh chết ngất
    Tau như mặt trăng đứng từ xa nhìn mi với tình cảm chân thật và 1 thứ gì đó gần như đã đánh mất
    Ba phút nó quá ngắn nếu so với 1 ngày
    3 từ tau thích mi nó quá khó để nói ngay
    3 năm để tau cố gắng không cơ hội sẽ vụt bay
    Và 3 phút là thời gian để tau nói ra hết nỗi lòng này
    Yêu hay là thích, hay đơn giản chỉ là sự ấn tượng
    Tau không cần phải giải thích vì trong lòng tau vấn vương
    Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của mi làm tim tau như chấn thương
    Mỗi cử chỉ mỗi hành động của mi tau xem nó rất thân thương
    Vì răng tau thích mi, tau không biết nói thế nào
    Tình cảm nó đến nhẹ nhàng, tau không biết phải làm sao
    Lần đầu tiên trong đời tau mới biết thế nào là thích 1 người
    Là thích tất cả mọi thứ, từ ánh mắt đến nụ cười
    Là đêm nằm mơ về mi, mở mắt ra cũng chỉ thấy mi
    Là cảm giác đợi chờ không thôi, là lo lắng khi mi giận dỗi
    Là những cảm giác lần đầu có và mi là người đã mang đến nó
    Nhưng tau không có gì để mi thích tau
    Tau không có bờ vai rộng để mi dựa vào lúc chơi vơi
    Tau không có sức khỏe tốt để cùng mi đi chơi
    Tau không có nhiều tiền để mua cho mi những món quà mới
    Nhưng tau có tình cảm chân thành không lúc nào nghĩ ngơi . . .

    (*) tau: tôi, tớ, mình, tao
    (*) mi: bạn, cậu, mày
    (**) dị: xấu hổ, mắc cỡ
    (***) như rứa: như thế
    (**) Baek Hyun và Hyun Jung: tên hai nhân vật trong bộ phim Cao thủ học đường chiếu lúc 9g30 tối, 12g trưa trên sóng HTV3 hồi đầu năm nay.
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 18 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default tin thêm!

    http://kenh14.vn
    00:04:40 13/05/2011
    “Tau thích mi”
    Hành trình kì lạ của một bản rap "gây sốt"




    Bản rap "Tau thích mi" không chỉ xôn xao cư dân mạng bởi giọng hát miền Trung rất lạ, mà còn vì câu chuyện đặc biệt đằng sau đó, về một cậu bạn 18 tuổi bị chứng bệnh quái ác xương thủy tinh.

    Người phát hiện ra Nhân Ái và bản rap "Tau thích mi" là Ngọc Anh - SV trường Sân Khấu Điện Ảnh, đồng thời phụ trách một số dự án về MV của công ty iCreave.
    Ngọc Anh có một thời gian tìm hiểu về Nhân Ái, và tìm hiểu về bài hát. Ngọc Anh không ngờ một cậu bé có vẻ khá là nhút nhát nhưng lại sáng tác được một bài hát thú vị như vậy. Lần đầu tiên được nghe một giọng Huế hát rap, Ngọc Anh đã rất thích giọng hát rap của cậu bé và nội dung trong sáng, đáng yêu của bài hát này. Sau khi tiếp xúc nói chuyện với cậu bạn, biết được hoàn cảnh của Nhân Ái, Ngọc Anh càng ấn tượng hơn. Nhân dịp làm bài tập quay phim cuối kì tại trường đại học, Ngọc Anh quyết định kết hợp với công ty- nơi hiện tại Ngọc Anh đang làm việc để thực hiện MV cho bài hát này.
    "Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của mi làm tim tau như chấn thương
    Mỗi cử chỉ mỗi hành động của mi tau xem nó rất thân thương
    Vì răng tau thích mi, tau không biết nói thế nào
    Tình cảm nó đến nhẹ nhàng, tau không biết phải làm sao
    Lần đầu tiên trong đời tau mới biết thế nào là thích 1 người
    Là thích tất cả mọi thứ, từ ánh mắt đến nụ cười
    Là đêm nằm mơ về mi, mở mắt ra cũng chỉ thấy mi
    Là cảm giác đợi chờ không thôi, là lo lắng khi mi giận dỗi
    Là những cảm giác lần đầu có và mi là người đã mang đến nó
    Nhưng tau không có gì để mi thích tau
    Tau không có bờ vai rộng để mi dựa vào lúc chơi vơi
    Tau không có sức khỏe tốt để cùng mi đi chơi
    Tau không có nhiều tiền để mua cho mi những món quà mới
    Nhưng tau có tình cảm chân thành không lúc nào nghĩ ngơi ..."
    Bài hát mang chất giọng nằng nặng miền Trung nắng gió, lời bài hát giản dị nhưng ấm áp, chân thật, với ca từ lạ lẫm như “tau” “mi” “dị” “rứa”, video clip được quay cực đẹp xây dựng câu chuyện về ước mơ bảo vệ bạn gái của một chàng trai tàn tật. Đó chính là hình ảnh của MV “Tau thích mi” gây xôn xao trong cộng đồng mạng thời gian gần đây.

    Đằng sau mỗi bài hát, mỗi giai điệu, mỗi ngôn từ là một câu chuyện của người sáng tác. Có những câu chuyện chỉ thấy niềm vui, có những câu chuyện chan chứa nước mắt, nhưng cũng có những câu chuyện dẫu bắt nguồn từ sự bất hạnh lại tràn ngập ánh sáng của hi vọng và những ước mơ giản dị về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Câu chuyện của chàng trai Nguyễn Nhân Ái với căn bệnh xương thủy tinh quái ác là một câu chuyện như vậy.


    Rapper Lil’ Pig
    Tên thật: Nguyễn Nhân Ái
    Nick name: Heo, Lil’ Pig (đơn giản là do mình hơi mập mạp nên được các bạn đặt cho cái tên “trìu mến” này )
    Sinh năm : 20/5/1993
    Hiện tại đang sống tại Huế
    Sở thích: đọc sách, xem film, nghe nhạc ( Rap, RnB,..)
    Món ăn ưa thích: Bánh cuốn thịt nướng và tất cả những món ăn mẹ nấu
    Ước mơ: Lành bệnh khỏe mạnh để báo hiếu cha mẹ















    Cậu bạn 18 tuổi Nhân Ái bên gia đình mình.


    Xin chào Lil’ Pig, “Tau thích mi” đang được coi là hiện tượng mới của rap Việt với chất giọng cực kì đặc biệt cùng với ca từ mộc mạc nhưng ấm áp, bạn đã sáng tác bài hát này trong hoàn cảnh nào vậy?

    Mình tìm được beat của bài hát trên một forum nhạc rap từ đã khá lâu rồi, lúc đó Lil’ Pig đang thích một cô bạn trong lớp, khi nghe beat mình đã hình dung ra lời bài hát và sau đó mình đã hoàn thành lời chỉ trong có một đêm thôi (cười). Nếu mọi người có sở thích chụp ảnh hay viết nhật ký để ghi lại tình cảm của mình thì Lil’ Pig chọn rap, lúc đầu mình chỉ định thu âm lại để làm kỉ niệm thôi, không ngờ mọi người lại tò mò về bài hát của mình như vậy (cười)


    Nhiều người rất tò mò về clip “Tau thích mi” khi nhân vật chính lại ngồi xe lăn và càng bất ngờ hơn khi biết câu chuyện trong clip được xây dựng theo chính hình ảnh Lil’ Pig ở ngoài đời?

    Mình thực sự cảm động khi các anh chị trong trường ĐH Sân khấu điện ảnh đã chú ý đến bài hát và giúp mình thực hiện một clip ca nhạc ngoài sức tưởng tượng của mình. Có lẽ chính nhờ video clip công phu này mà bài hát được nhiều người quan tâm đến vậy. Trước đây mình cũng có thời gian phải ngồi xe lăn và phải tạm nghỉ học 1 năm, vì căn bệnh xương thủy tinh quái ác, nhưng giờ sức khỏe mình cũng đã khá hơn nên đã có thể di chuyển bằng nạng và tiếp tục đến trường rồi. Ngoài điểm chung đó ra thì mình thấy anh Bảo Anh, người đóng vai nhân vật chính, đẹp trai hơn mình nhiều (cười)


    Rap vốn đã rất khó nghe lời hát và rap giọng Huế còn khó nghe hơn nữa, rất nhiều người không nghe được lời của “Tau thích mi”, có bạn còn khẳng định đó là rap Nghệ An hay Hà Tĩnh, Lil’ Pig nghĩ sao về điều này ?


    (Cười) Thậm chí có bạn còn nhầm là bài rap theo tiếng Campuchia hoặc Lào nữa cơ đấy. Theo mình, nếu không phải là người miền Trung thì người nghe sẽ khó nhận ra sự khác biệt giữa giọng Huế, Nghệ An hay Hà Tĩnh.
    Mình gửi bài hát này đầu tiên lên một forum rap ở miền Trung thì các thành viên có thể nhận ra ngay đó là chất giọng Huế. Như ở Nghệ An, bạn không sử dụng “Tau thích mi” mà có thể phải là “Tau thích mày”, cũng như ở Huế, học sinh Huế thường bày tỏ tình cảm bằng câu “Tau thích mi” chứ ít ai dùng “Ấy, tớ” hoặc “Tôi, bạn” như ở các tỉnh khác đâu. Mình tin rắng nếu bạn đã đến Huế và nghe câu “Tau thích mi” thì bạn sẽ biết là đây là một bài rap Huế 100% đấy.


    “Tau thích mi” dường như là bài rap miền Trung đầu tiên được biết đến một cách rộng rãi như vậy, Lil’ Pig có bí quyết gì cho rap miền Trung không ?


    (Hì Hì) Thực sự là mình hoàn toàn bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của mọi người, có lẽ mình khá may mắn và người nghe tò mò trước một giọng ca lạ, chứ ở miền Trung cũng có rất nhiều rapper có tài. Thực sự là rap tiếng miền Trung khá là khó do người miền Trung chất giọng nằng nặng đặc trưng, mình đã được các đàn anh trên diễn đàn rap miền Trung giúp đỡ và hướng dẫn nhiều cách để khắc phục nhược điểm này. Lil’ Pig nghĩ mình đã thực hiện được tốt bài hát này một phần chính nhờ chất giọng gần gũi và giản dị với mình.


    Hẳn là nhờ bài hát của mình, Lil’ Pig đã có rất nhiều fan hâm mộ?


    Mình rất vui vì sau đó đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn qua YM cũng như FB, trong đó ấn tượng nhất là có một anh sinh viên Huế đang học ở TP HCM có nói sau khi đến HCM học tập anh ấy đã học theo giọng miền Nam để nói chuyện với bạn bè nhưng sau khi “Tau thích mi” anh ấy bảo mình sẽ học lại cách nói với giọng Huế.
    Có một bạn sống ở miền Nam mắc căn bệnh “xương thủy tinh” giống mình và cũng rất nhiệt tình giới thiệu mình vào trong đó điều trị nữa.


    Sau khi “Tau thích mi” được đón nhận nhiệt tình như vậy, dự định Lil’ Pig cho bài hát tiếp theo sẽ là gì?


    Trước khi sáng tác “Tau thích mi” mình đã thử sáng tác một bài hát về các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi nhưng chưa hoàn thành. Đến hè có thời gian rảnh mình muốn sáng tác và thu âm một bài rap dành riêng cho Huế và kết hợp cùng một số bạn bè để hát về quê hương mình ^^


    Câu hỏi cuối cùng, liệu bạn có thể tiết lộ kết thúc của câu chuyện “Tau thích mi” được không?

    (Cười) Cái này thì mình không dám nói gì, vì thực sự đây cũng là một câu chuyện chưa có hồi kết đâu.
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 13 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 61
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Đôi dòng suy tư!

    Tôi vốn không mấy thiện cảm với cái thể loại "nhạc đường phố" này khi nó được du nhập vào xứ mình. Nhất là khi cái trào lưu "đạo nhạc" nở rộ đi đôi với các bài hát rẻ tiền - có được dăm ba ý tưởng, câu từ rồi gán ghép cho nó vài chuỗi âm thanh cao thấp thế là ra một "sáng tác". Rồi đến sự hướng ngoại văn hóa vốn đẹp đẽ, lung linh sắc màu,... nếu có chọn lọc, thì lại bị biến tướng, dị dạng bởi nhận thức kém cỏi, đạo đức lỏng lẻo không nền tảng mà trong đó có âm nhạc, có nhạc RAP từ những bài nhạc chế hạ cấp, thô thiển, tục tĩu,...

    Tuy thế, dù không còn ở tuổi teen để dễ cảm nhận và hòa nhập, tôi vẫn thích và thường nhìn xem, nghe ngóng, thưởng thức những gì cá nhân tôi cho là Âm Nhạc-Văn Hóa cộng đồng. Trong những lần cùng các con dạo chơi trong công viên, tôi vô cùng thích thú và dừng lại rất lâu cùng các con để thưởng thức các nhóm bạn trẻ tập và diễn nhảy RAP. Rất nhiều lúc rãnh rỗi, tôi cùng các con thưởng thức các bài hát RAP của các nhóm nhạc người Hàn Quốc, Việt, Mỹ trên đài truyền hình. Và tuyệt nhiên, chưa bài RAP Việt nào giúp tôi có được phút giải trí sảng khoái, nếu không nói là "dị ứng" bởi sự cóp nhặt, "đạo" đến khó chịu...

    Phải là lâu rồi dường như không có "biến chuyển" trong tôi cái nhìn "thuận thảo" cho RAP. Khi phim "Bước Nhảy Xì Tin" phát trên truyền hình, tuy không có thì giờ xem trọn, nhưng tôi đã như "phát hiện" ra CÁI ĐẸP mà bấy lâu mong muốn từ giới trẻ cho RAP, thật vui và khuyến khích các con xem phim này. Và cũng một lần đọc báo, như mọi khi, chỉ lướt qua cái tiêu đề có cụm từ "Tau thích mi". Vài lần, nhiều lần, vì thông tin có hiệu ứng "lan tỏa" mà, không còn gì để đọc nữa, tôi "đành" click và đọc và nghe... Quả thật, "Tau thích mi" gần như đã thuyết phục tôi ngay từ "nguồn gốc". Hay lắm và cảm động lắm cho tất cả yếu tố làm nên bài RAP "thuần" Việt này.

    Không phải để quảng cáo cho bài hát RAP "Tau thích mi", mà là lời Cảm Ơn chân thành đến những người đã làm nên một cử chỉ đẹp cho văn hóa, cho sự thưởng thức tử tế mà những người như tôi cần có và mong có thật nhiều trong tương lai cho đất nước mình, dân tộc mình, con cháu mình...


    TCVN
    11/08/2011
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  6. Có 11 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  7. #4
    quangvu1605's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Kẻ Mui- Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,031
    Cám ơn
    5,086
    Được cám ơn 6,966 lần trong 1,016 bài viết

    Default

    "Tau _ Mi" 2 từ giản dị và thân thương của dân miền trung
    Tau yêu mi
    Mộc mạc và dễ gần quá.
    Chữ ký của quangvu1605

    Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.

  8. Có 7 người cám ơn quangvu1605 vì bài này:


  9. #5
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Khì khì... Cũng là một "ông già" rất hay dị ứng với Ráp... Riếc... nhưng có lẽ Nghĩa Già cũng phải cố để nghe lại đôi bài Rap Việt Nam một lần coi sao...
    Cám ơn
    dominico_dungvà cám ơn các bạn trẻ mình...:10:
    Chữ ký của augustino.nghia
    Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật...

  10. Có 6 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com