Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Di Thảo NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Threaded View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Di Thảo NGUYỄN TRƯỜNG TỘ


    DI THẢO của NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

    Từ khi học cấp hai ,bắt đầu nghe nói về danh nhân Nguyễn trường Tộ ,và cũng từ đó trở đi cứ mỗi lần nghe hoặc thấy những đoạn sách vở nào nhắc đến ông ,lòng tôi cảm thấy quặn thắt , phải bỏ ngang chừng không đọc nổi .

    Các bạn chắc rất nhiều người cũng mang tâm trạng này khi đọc lịch sử thấy rằng hai chính khách nổi tiếng của Nhật bản là Khuyển –dưỡng- Nghị & Đại Ôi ( Xin lỗi các bạn vì cuốn sử của Lê Kim Ngân thời xưa phiên âm theo hán Việt nên nghe lạ tai) đã nói với Nguyễn trường Tộ rằng :”Tài của chúng tôi không thể bằng anh, nhưng chúng tôi có một vị anh quân ,còn bạn thì ngược lại …” .

    Những cái gọi là tuyệt học của Nguyễn trường Tộ nếu được thực hiện thì biết đâu bây giờ nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới sẽ là Việt Nam chứ không phải Nhật bản .(những kẻ bồi bút cho bọn tung c.thì cứ rao rêu không liêm sỉ là bọn tàu phù đang lấn chỗ!) .Thời gian xưa,máy tính còn xa vời mà cái tuyệt học của Nguyễn trường Tộ chẳng thấy nơi nào bày bán các sách đó ,nên tôi tin rằng nó đã thất truyền .Vả lại ,nếu có mà đọc thì càng khơi dậy niềm đau …

    Nói như kiểu nói của giáo sư Cương khi đầu tiên bênh vực rất hùng hồn thầy giáo Khoa ,nhưng thời gian sau đó trở ngoặt 180 độ bằng một câu lý giải nghe “vô cùng thuyết phục “ : __Vì nhận thức đã thay đổi…!”__ Thật là lời nói của một vị giáo sư , nên tôi đã nghiệm rằng mình cũng làm theo như lời ông ta đã tuyên bố trong một mẩu chuyện như sau :

    Trước đây ,tôi cũng đau buồn không muốn đọc cái gì nói đến Nguyễn trường Tộ như đã than thở ở trên , nhưng do rất nhiều những tên bồi bút ,rồi những kẻ chống đạo xuyên tạc rằng người Công Giáo tiếp tay cho giặc Pháp .,hoặc là tay sai của pháp giúp Pháp chiếm Việt Nam .Thậm chí như tên Chấn hay Xác li Nguyễn còn kết luận nhiều lần rằng vua quan triều Nguyễn ra tay như thế chưa đủ tàn độc vì hắn tiếc nuối giá mà thẳng tay cứa cổ liền một lúc gần 40.000 ngàn người một phát như chính quyền Nhật đã làm như trên một đảo của họ thì ngày nay đạo Công giáo ở Việt Nam đã không còn ! Bởi quá sợ hãi và nao núng niềm tin về những dự định của hắn ta ,tôi cố gắng tìm hiểu xem những gì hắn nói liệu có một cơ sở nào để tin cậy hay không .Và sau khi tôi đã đọc cuốn Lịch sử Công Giáo ở đoạn nói về giáo hội Việt Nam , cũng như đã tìm thấy rất nhiều di thảo của nhà quân sư vĩ đại Nguyễn trường Tộ , cái “ nhận thức của tôi đã thay đổi …” khi kết luận rằng : vua quan triều Nguyễn đã đớn hèn “dâng nước cho Tây” giống như …Cù thị vợ vua Thiếu Quý nước Nam ta ngày xưa rắp tâm dâng nước cho tàu ,và….,Rồi những kẻ thuộc về phe triều nguyễn ấy mang hết những lỗi lầm gây mất nước của tiền nhân họ đổ lên đầu những nạn nhân vô tội bị họ thảm sát .Việc triều nguyễn chưa đủ mạnh tay theo như lời của tên xạc li nguyễn , thì bây giờ hắn đã có dịp hỏi thăm Hít le về cách tổ chức trại tập trung tiêu diệt dân Do thái khi xưa,nhưng đau một nỗi là đời đời hắn còn đâu cơ hội để thực hành những gì hắn học nơi hít le cơ chứ !

    Tôi mạn phép nói dài để hy vọng các bạn có cùng một nỗi niềm như tôi khi xưa ,trong những phút rảnh rỗi có thể mang cuốn DI THẢO của NGUYỄN TRƯỜNG TỘ này ra đọc ,để tiếc cho một nhà quân sư vĩ đại người CÔNG GIÁO ,để có thể nói cho tất cả những ai yêu thích khách quan và sự thật rằng đây mới là một người yêu nước thật sự chứ không phải bằng mấy cái khẩu hiệu lừa dối không ai thèm nghe .

    Cuốn Di Thảo của Nguyễn trường Tộ nay do tôi chép lại từ thư viện sách Dũng lạc ,tạo thành file word và up lên đây :
    DI THẢO NGUYỄN TRƯỜNG TỘ


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 16-08-2011 lúc 02:43 PM

  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com