Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm

    Cứ yêu đi,
    rồi muốn làm gì thì làm


    ...Văn phòng có một người mới đến. Họ bảo rằng họ
    nghe tiếng văn phòng là môi trường lý tưởng để phát triển nghề. Văn phòng cũ không đảm bảo cho họ những điều kiện làm nghề nên họ phải rời bỏ. Dịp đó đúng vào dịp nghỉ dài ngày của tất cả công nhân viên chức trên cả nước. Hai ngày nghỉ chính thức rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật nên theo luật lao động thì được nghỉ bù thêm hai ngày tiếp theo. Khi nghe thông báo từ bộ phận Hành Chính Tổng Hợp, nhân viên mới đến kia tỏ vẻ vui mừng thốt lên: Ôi, bên này sướng hơn bên kia. Bên kia em chẳng bao giờ được nghỉ bù... Nhưng rồi một thời gian sau sự thật hé mở rằng bên kia đâu có khác bên này, vẫn làm đúng luật lao động thôi nhưng vì nhân viên kia muốn lấy lòng văn phòng mới nên đã tìm dịp thuận lợi để khen văn phòng mới bằng cách nói không tốt về văn phòng cũ...


    Từ chuyện nhỏ bé trên, tôi liên tưởng tới chuyện gia nhập Đạo. Con đường sự nghiệp của một con người ở trần gian có thăng trầm nhưng vẫn là con đường thẳng. Có thất bại ở nơi này nhưng lại thành công ở nơi kia. Nhưng cuối cùng vẫn là con đường đi lên, đi tới khi nào cảm thấy bến đỗ cuối cùng phù hợp nhất. Thất bại, trả giá nhưng vẫn hữu ích cho việc lựa chọn cuối cùng là sự bình an nên có một điều trong đạo đức nghề nghiệp là không bao giờ được phép nói xấu nơi mình đã rời bỏ để lấy lòng nơi mới đến. Con đường tâm linh của tôi cũng vậy. Từ thuở bé tôi đã được tắm mát tâm hồn bằng những lời ru của mẹ, khung cảnh thanh bình của làng quê Việt Nam luôn là món quà mẹ dành cho tôi vào kỳ nghỉ hè được thoát khỏi đô thị ngột ngạt để được trở về với màu xanh dung dị là cánh đồng thẳng cánh cò bay, là sáo diều vi vu, là cây đa, bến nước, sân đình, mái chùa cong cong có lời kinh rì rầm và tiếng mõ bền bỉ gõ nhịp song hành cùng thời gian chảy vào vô tận... Tôi không biết nhiều về giáo lý của Đạo Phật nhưng tôi cảm nhận được sự thanh khiết cô tịch nơi ấy. Nơi ấy tôi cảm thấy không gian rất linh thiêng. Tuy thế, chỉ khi tôi đến với Đạo Công Giáo qua những biến cố cuộc đời thì tôi mới cảm thấy thỏa mãn thực sự cơn đói khát tâm linh. Cơn đói khát trong tâm hồn về chuyện gặp gỡ thần linh duy nhất là Thiên Chúa. Tuy thế, không vì thế mà tôi quay lại nói xấu Đạo Phật. Không vì thế mà tôi quay lưng lại với thực tại trần gian đang cần tôi dấn thân đem Tin Mừng của Chúa tới muôn nơi. Muốn theo Chúa tới cùng, tôi cần gia nhập Hội Thánh Công Giáo do Chúa Giê su thiết lập ở trần gian để tôi có được sự hướng dẫn Sống Đạo cụ thể. Nhưng quả thật, có lúc tôi không thể không thấy lòng mình buồn bã khi có ai đó trong Đạo Công Giáo nói rằng bố tôi là Cộng Sản sẽ là ngăn cản cho con đường dâng hiến của tôi.

    Trong giới hạn bài chia sẻ này, tôi chỉ muốn nói rằng khi tôi dấn thân vào con đường Giêsu là tôi hoàn toàn được đánh động tự thế giới Thần Linh chứ không được đánh động bởi những người trần thế dù cho người ấy là người đang sống trong bậc sống tu trì. Bởi vì ngày đó tôi là người ngoại đạo, đâu có dịp tiếp xúc với họ bao giờ. Tất cả là do Chúa dẫn dắt hết. Và tôi không thể phủ nhận rằng chính bố mẹ tôi là người đã thay Chúa đỡ nâng tôi từ thuở còn trứng nước cho tới bây giờ. Chính bố mẹ tôi đã sống đời sống tâm hồn nhiều hơn đời sống vật chất để làm gương cho tôi nên người, sống đạo làm người trước khi biết rằng đó là những dấu chỉ cơ bản để trở nên người trong Đạo của Chúa. Chính vì thế mà ngày hôm nay khi được tiếp xúc với các em nhỏ, tôi đã đem theo cả tâm tình của Phật Giáo, tâm tình của bố mẹ tôi, xin Chúa chắt lọc ra những gì tinh túy nhất và hòa quyện cùng ý tưởng của Ngài trong việc hướng dẫn các em sao cho phù hợp nhất với tâm hồn các em chứ không áp đặt các em. Mong sao các em trở nên người yêu Chúa, thương mến tha nhân, mở toang cánh cửa tâm hồn đón nhận những điều đẹp đẽ chứ đừng dửng dưng vô cảm... trước khi là sơ, là thầy tu hay là gì đi nữa... Những thế hệ cũ với não trạng cũ dần dần sẽ qua đi và thế hệ mới sẽ lớn lên được ơn biến đổi, được ơn reo mừng đón nhận mưa Hồng Ân sẽ là cấu nối Tình Yêu mãnh liệt hơn từ Chúa tới muôn người ngoại giáo.

    Lạy Chúa, Cám ơn Chúa đã gọi con để con được biết Ngài. Xin cho mỗi chúng con được trở nên trung gian trung chuyển tình thương của Ngài cho thế giới hôm nay. Amen.

    Tín hữu tân tòng - 16.05.2011
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 8 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com