Mỗi lần đc thấy các Sr. Khấn là lòng con lại thấy sao sao á, như là đang bị thoi thúc bởi điều gì đó vậy...Con muốn đi tu lắm...nỗi khao khát đó đã theo con suốt mấy năm qua...Mong thời gian trôi qua thật nhanh...Lạy Chúa này con đây, Chúa muốn con làm gì?
Hãy cố gắng để lòng mình tĩnh lại, nghe tiếng Chúa gọi mời và thôi thúc, khi cảm nghiệm được tiếng Chúa gọi rồi thì hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy đi thuoctronvechua nhé, hãy trả lời với Chúa : "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ". và lúc đó thời gian sẽ ngừng trôi, vì đã ở trong tình yêu Chúa thì thời gian không còn ý nghĩa, Chúa là thời gian.
Chúc Thuoctronvechua sẽ mau mau thuộc trọn về chúa. Dòng Mân Côi đang tuyển ơn gọi.