Con cảm ơn Chú hongbinh và co maria_huong! Con đã chọn Dòng cho mình rồi à, và con cũng đã đang tìm hiểu Dòng này ạ. Con còn 3 năm nữa, 3 năm là thời gian dải chứ Chú? Con sợ Chúa kg chờ con nữa...Con yêu Chúa lắm, và con cảm nghiệm được rằng Chúa cũng đang yêu con. Con thấy mình hạnh phúc vì con là một kẻ vô dụng, bất toàn chẳng làm đc gì, thế mà Chúa lại chọn gọi con, và cho con đc sống trong tình yêu của Chúa.Đôi lúc con thấy mình chẳng đáng, con thấy mình kg xứng với tình yêu của Chúa. Tình yêu Chúa quá bao la, còn tình con thì nhỏ bé và con rất dễ phản bội Chúa, nhưng Chúa thì không.
"Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ".