cũng giây phút cuối của ngày hôm nay , Nganguyen xin gởi lời chúc mừng những aimừng bổn Quan Thầy ngày mai với những gì nho nhỏ của Bó Hoa thiêng làm quá cho ngày mai nè. Nhất là tiền Bối Nghĩa , và Em bảo. và những ai mang tên Thánh đó nha. BÓ Hoa Thiêng :
Thánh Lễ : 2 lần
Hy Sinh : 10 lần
Lần chuỗi : 1 chuỗi
Rước lễ Thiêng liêng : 5 lần
Khị khịt... cái này giống như ép người quá sức vậy na...
Thánh lễ 2 lần : Rồi! Chiều hôm qua đi rồi sáng nay lại đi nữa rồi. Xong!
Hy sinh : 10 lần! Cái này... (hy sinh 1 lần thôi là thành liệt sĩ rồi, còn 9 lần kia làm sao hy sinh!? :10:)
Lần chuỗi : 1 chuỗi. Rồi, xong luôn, việc này vẫn là điều Nghĩa Già ham thích mà...
Rước lễ thiêng liêng : 5 lần! Cái này... cũng bất khả thi, vì đi lễ 2 lần, rước lễ 2 lần rồi! Còn 3 lần nữa. sao đây ta???