Cho đến bây giờ ta cũng chằng nhớ là ta gặp em lần đầu tiên là vào ngày nào nữa. Mà cũng không hẳn là gặp, có lẽ dùng từ “trò chuyện” sẽ đúng hơn. Với ta, em là một cô bé hồn nhiên dễ thương , ngoan ngòan và thật dễ mến. Và ta còn quí em hơn khi biết rằng em cũng theo đuổi một mối tình đẹp, mà chằng phải ai cũng dám yêu, dám theo. Hoặc có theo mà theo không tới được. Lúc nghe được tâm sự ấy của em, chắc là em không biết ta vui đến nhường nào đâu. Ta thấy hạnh phúc và… ui, ta cũng không biết phải dùng từ gì để diễn ta nữa, hạnh phúc và hạnh phúc, cứ như là ta sắp có thêm chị em dâu vậy đó.
Em biết không, ta cảm thấy Thiên Chúa thật tuyệt vời khi Ngài để cho ta được biết em. Em trong sáng , và đáng yêu biết là chừng nào! Ta ước gì ta cũng có một cô em gái như em. Một cô em gái hiền ngoan và lễ phép. … Ồ ! Xem nào, nếu ta có em gái ta sẽ làm gì cho em nhỉ. À! Đúng rồi! Ta sẽ sai em làm việc vặt trong nhà, vì ở nhà, ta là út nên cứ bị sai vặt suốt ngày( lắm lúc còn thấy ức chế nữa chứ). …. Nhưng nói thì nói thế thôi, môt người em đáng yêu như thế sao lại sai làmviệc được, cùng lắm thì lâu lâu…. Nhờ một chút chút việc thui à. Nên nếu chẳng may mà làm em ta , thì đừng lo lắng chi nhá!!! Ta hiền lắm đó nghen….:secret::icon1:
Phải nói rằng hôm này là một ngày mệt mỏi và đầy căng thẳng của ta. Đầu đau kinh khủng. Về đến nhà, ta liền mở điện thọai ra, lên yahoo … Rồi ta thấy nick của em sáng(chắc ý Chúa hay sao mà ta nhấp vào ấy) . status của em có ghi “sn….” Ta đóan chắc là sắp đến sinh nhật của em rồi, nhưng vẫn không nhớ ra chính xác là ngày nào. “Thật thà”, ta hỏi em: "Chừng nào sinh nhật em ấy nhỉ?” Và em trảlời là ngày mai. Ui, sao dạo này ta đãng trí mà zô ziêng quá đi mất(không biết lây của ai nữa…) Và.. rồi em bảo rằng : “ chán chị ghê!, năm ngóai chị có chúc mừng sinh nhật em mà!” . Thú thật là ta còn không nhớ năm ngoái mình chúc em gì nữa Ui ta xin lỗi! chắc là em buồn ta lắm. … Giờ thì vui lên đi nà. Ta sắp có quà cho em đây.
Màu xanh là màu mà Mum mum yêu dấu của chúng ta hay dùng nà. Nguyện xin Mum luôn gìn giữ và hướng dẫn em để em có thêm mạnh mẽ và bước đến với đời một cách tự tin. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu . Ta chúc em sẽ cũng Chàng mãi mãi hạnh phúc bên nhau trên bất cứ nẻo đừơng nào mà Chàng muốn em đi tới. Chúc cho em thêm tuổi mới thêm yêu thương , thêm an bình và nhiều niềm vui!
Chàng của chúng ta thật đáng yêu ngay từ khi còn nhỏ phải không em?. Ước mong Chàng cũng sẽ mãi luôn chở che em để em trở nên một thiên thần dễ thương trong mắt Chàng...!
Ta sẽ không chúc em xinh đẹp hơn hay gặp nhiều may mắn hơn đâu. Nhưng ta chúc em trong tuổi mới này , mỗi ngày em đều sẽ có một nụ cười trên môi. Và.. chúc cho em và chàng trăm năm hạnh phúc nhé!