Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật Mẹ, nhưng mãi cho đến cuối ngày con vẫn chẳng có gì để dâng lên Mẹ cả. Hy sinh không có mà kinh nguyện cũng không . Giá mà con có thể đọc vài kinh để làm quà cho Mẹ thì cũng tốt quá. Ấy vậy mà, giờ con thấy thật mệt Mẹ à. Con chẳng còn đủ khôn ngoan và yêu thương để làm những việc ấy nữa....Con vô dụng quá phải không Mẹ! Chắc là Mẹ sẽ buồn khi con cứ xa Mẹ thế này. Đừng buồn con Mẹ nhé! Con xin lỗi! Con chỉ có thể nói với Mẹ được câu ấy thôi.
Mẹ biết không, chiều nay trong khi con đang dự bữa tiệc sinh nhật Mẹ, bất chợt con lại nghĩ về anh:secret:. Mẹ sẽ không giận khi con đang ở bên Mẹ mà nghĩ về người khác chứ...? Hẳn là không đâu Mẹ nhỉ. Con tin Mẹ cũng sẽ ủng họ con....Và Mẹ yêu dấu của con ạ! Thế là cũng hơn 1 năm trôi qua kể từ khi con biết anh . Cho đến bây giờ con chưa bao giờ gặp anh cả. Con cũng không biết tình cảm thật sự con dành cho anh là gì. Nhưng con biết rằng con rất mến anh. Qua những lần nói chuyện với anh, con thấy anh là một con người hiền lành, tốt tính...và anh có một giọng nói rất hay Mẹ ạ. Có thể ai đó cho rằng con đang ảo tưởng... Phải, chưa bao giờ con gặp anh trực tiếp, chưa bao giờ con đối diện anh, con chẳng biết, chẳng hiểu gì về anh cả. Những gì con biết và cảm nhận chỉ là mơ màng và ảo tường mà thôi....Nhưng con chưa từng thấy Mẹ.... và con cũng mến Mẹ lắm chứ. Mẹ ạ!. Con chẳng dám nói rằng con yêu Mẹ đâu, vì con chưa làm được những gì mà một người xưng là yêu phải làm. Tâm hồn con cảm nhận được Mẹ bằng trái tim, bằng những gì tốt đẹp mà Mẹ mang đến cho con, bằng một cuộc sống được Mẹ nâng niu gìn giữ, bằng những chiều mưa, bằng những ngày nắng....Dẫu là mơ màng, dẫu là ảo tưởng thì con cũng mặc kệ. Con sẽ nâng niu những gì con cho là đúng dù rằng nó không được nhiều người tán thành. Mà làm sao người ta có thế nói cảm xúc là đúng hay sai đúng không Mẹ??? Mẹ biết đấy, mẹ anh đã không còn nữa, giờ anh chỉ có ba la ở bên cạnh thôi. Con mong rằng Mẹ sẽ ban muôn ơn lành xuống trên gia đình anh cũng như anh . Xin Mẹ an ủi anh những khi anh muộn phiền, khích lệ anh những lúc anh thất bại và nâng đỡ anh trên những đoạn đường gian nan. Xin giúp anh biết rằng Mẹ cũng yêu anh thật nhiều, yêu anh hơn bất cứ ai anh gặp gỡ, yêu anh hơn cả anh yêu chính mình. Xin ở bên anh những phút giây anh cô đơn và giúp anh tìm được một nửa yêu thương của mình. Xin Mẹ ban tràn đầy ân sủng xuống trên anh để mỗi mai thức dậy, anh sẽ luôn có một nụ cười trên môi. Nhưng xin Mẹ cũng hãy gửi đến cho anh thật nhiều bất trắc, vì trong hiểm nguy thì tình yêu mới tỏ hiện, nhờ thế mà tấm chân tình mới có thể được tỏ bày; vì có buồn thương mới biết thế nào là hạnh phúc; vì có khổ nguy mới biết đâu là bình an. Thế nhé, Mẹ yêu dấu của con, xin giúp con chăm sóc và giữ gìn anh mọi điều(và đừng để những suy nghĩ nhỏ bé của con làm anh khó chịu hay mệt mỏi Mẹ nhé!). Chúc Mẹ sinh nhật vui thật là vui! (Mẹ nhớ đòi quà Giêsu yêu dấu nhé!:3:)
thay đổi nội dung bởi: mariakieuanh, 08-09-2011 lúc 10:19 PM