Vậy là đã 7 năm rồi, đã 7 năm bé trung thu bị tước mất quyền sống, mà đáng ra ngày hôm nay, bé đã được 7 tuổi, được cùng các bạn thiếu nhi rước đèn trung thu, được nhận quà thiếu nhi, vậy mà cuộc sống bất công này lại nỡ mang đi sinh linh bé bỏng ấy, chẳng ai biết ở một nơi xa xăm nào đó bé đang ôm ấp một tâm tư: "mẹ ơi, con của mẹ đã được 7 tuổi rồi, nhưng chắc giờ mẹ đã quên mất mẹ còn có con, quên mất 7 năm trước mẹ đã vất bỏ con ngay trong cái ngày các bạn, các anh chị cùng trang lứa với con được bố mẹ dẫn đi chơi, đi đón tết trung thu, điều mà con hằng khao khát trong suốt 7 năm nay, mẹ có biết không? "
Điều con muốn nói, mong riêng mẹ, và tất cả những người sẽ, đã và đang làm mẹ, đừng vất bỏ con mình, đừng để các bạn và các em sau con phải giống như con bây giờ, xin mọi người lắng nghe điều một đứa bé 7 tuổi đã không thuộc về thế giới này thét lên: chúng con muốn sống! cần được sống! muốn được có cha mẹ, muốn được vui đêm trung thu với các bạn cùng trung lứa.... Vậy nên xin đừng vứt đi khúc ruột của mẹ trong sự tàn nhẫn ấy. mẹ nhé!
Lạy Chúa, xin cho tất cả những người mẹ đã từng vất bỏ đi con của mình sẽ nghe được tiếng kêu cứu thảm thương ấy.
Xin đưa linh hồn bé trung thu cùng các linh hồn thai nhi khác được vui hưởng nhan thánh Chúa đời đời.
Bé trung thu gửi tặng các bạn thiếu nhi:chúc các bạn đêm trung thu năm nay tràn ngập niềm vui với các bạn cùng tràn lứa, quan trọng hơn là luôn được hạnh phúc dưới mái ấm gia đình có cha, có mẹ.
Nhân ngày trung thu, nói lên một chút tâm tình
12/9/2011
thay đổi nội dung bởi: silk_flower109, 12-09-2011 lúc 09:31 AM