Chi Ngành Thiếu Giáo Xứ Thổ Hoàng Và cuộc Hành trình 40 năm trên sa Mạc
Chi Ngành Thiếu Giáo Xứ Thổ Hoàng
Và cuộc Hành trình 40 năm trên sa Mạc
Đúng với chương trình huấn luyện hằng năm, sau cuộc hành trình của Chi ngành Ấu thì ngày hôm nay ngày 18/9/ 2011, Chúa Nhật XXV mùa thường niên chi ngành thiếu lại lên đường lập lại cuộc hành trình 40 năm trên sa mạc của dân Do Thái............
8 giờ 30 toàn chi ngành đã tập trung đầy đủ nơi khuôn viên nhà thờ ổn định tổ chức và nghe lệnh bằng tín hiệu morse để xác định địa điểm hành quân...
Sau khi nhận lệnh và thực hiện đầy đủ những chỉ thị cần thiết, toàn chi ngành lên đường bằng phương tiện đặc thù của vùng cao....
cuộc hành trình toàn chi ngành phải vượt qua biển đỏ rồi tiến vào Sa mạc có ánh lửa và cột mây dẫn đường, nhưng muốn về được đất hứa phải vượt qua muôn vàn gian nan và thử thách....
Chu cha ơi! Hôm đó về 2 công chúa nhà mình "bầm dập- tơi tả" . Con "Heo" thì bị bầm hết trơn 2 cái đầu gối, nhìn con mà thấy thương. Con "Cọp" thì đỡ hơn nhưng cũng không thua chị là bao. Nhưng coi bộ cả hai đều hăm hở vì được ôn luyện, được chơi vui vẻ trọn một ngày bên bạn bè và các Anh Chị Trưởng.
Chu cha ơi! Hôm đó về 2 công chúa nhà mình "bầm dập- tơi tả" . Con "Heo" thì bị bầm hết trơn 2 cái đầu gối, nhìn con mà thấy thương. Con "Cọp" thì đỡ hơn nhưng cũng không thua chị là bao. Nhưng coi bộ cả hai đều hăm hở vì được ôn luyện, được chơi vui vẻ trọn một ngày bên bạn bè và các Anh Chị Trưởng.
Đâu là Lợn cuã nhà Yến Châu? và đâu là Cọp nhỉ mình chấm để làn sui nhé