|
No nê và thỏa mãn cùng bị đuổi, cả đoàn lũ lĩ lấy xe phóng vèo vèo ngược về Trị An, ngang cây số thứ 8, thấy một cái nhà đèm đẹp, ghé vào xin ly nước uống, tiện thể rủ rê anh chủ đẹp trai đi tiếp. Anh ý đẹp lắm, nhà còn đẹp hơn. Nhắn anh chủ nhà: chưa tân gia nhá.

Ảnh nè

Đi sâu đến km 14 đường vào Trị An, cùng vào viếng xứ Thuận An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)

Phải nói, đài Đức Mẹ ở xứ rất đẹp, hình như cả đám cùng cầu nguyện xin cái gì á (nghe Nganguyen nói nhỏ nhỏ là xin số đề gì gì đó... Hix! Bohand.com)

Quay bên đây nè, thông cảm, có tới 2 máy ở 2 hướng, nên quay mòng mòng

Nào, giờ quay đều bên đây nè, 1-2-3 cười!
Bây giờ là show diễn của các mẫu, đủ tư thế, đủ góc độ, mời Anh Chị Em... ọe ọe ọe:

Ai chúi vô gốc dừa, tóc dài treo một búi...

Nai ơi, ta yêu mi...

Trời xanh hay mắt Nga xanh, mây trắng rưng rưng cúi đầu...

Thiên thần mỏng mảnh

Hồ cá sau phòng cha sở, Ngài mời gọi các con chiên lạc hôm nào rảnh xuống đây câu cá 

Cha Gioakim Dũng, quản xứ Thuận An, Ngài đã mở lời, nỡ lòng nào từ chối

Mạnh và bạo quá, 2 tay 2 cây...! Cây già cây trẻ

Ai đẹp bằng ta... (đang nói con nai nhe)

Mẹ ơi,...

Ê, tha cho tui... (lời của nai)

Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con kiếm được người "rinh" con
Đời con đau khổ đã nhiều, lượn qua lượn lại từ chiều đến đêm
Số nghèo hăm mấy năm nay, giờ đi bán thuốc mà sao cũng nghèo...

Hoa lài cắm giữa cỏ xanh (sém chút, viết lộn rồi...)

Dựa nhẹ, không có dừa đền...

Đất và trời chao đảo

Đè bẹp cổ bạn nai rồi My ui

Ú à, ra trái cà...
Còn tiếp ở dưới |
|