Hình như thấy đói, giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng chứ, tiền đâu...??
Vét sạch sành sanh, mang cả tài sản cá nhân ra thế chấp mới được đại ka Dũng dọn cho bữa cơm
Dưa cà mắm muối đạm bạc (diễn nôm là lắm đạm nhiều bạc á)
Cảnh làm việc cật lực để kiếm miếng ăn
2 ái nữ của anh Dũng, tụi con đang làm chi rứa?
Thỏ thẻ: dạ, các cô chú ăn hết đồ ở nhà, 2 con phải đi nấu mì gói ăn...
Bị con nít móc, trời ơi tức quá Xin lỗi 2 con, mai mốt tụi con sẽ không phải ăn mì nữa đâu, cô chú sẽ mua miến gói hay cháo ăn liền xuống cho 2 con thay thế mì...
Thôi, dzô cái đi, đói...
Ăn xong, đi kiếm gì làm cho đỡ nhục...
Rửa mặt, đánh răng
Rồi ngồi nói dóc
Tranh thủ phút cuối
Cùng cầu nguyện Thiên Chúa ban lương thực hàng ngày cho chủ nhà
Ăn xong, nói dóc xong, trước lúc chia tay cùng dâng kinh tối, có cái cờ-líp hát Kinh Hòa Bình, hình như xỉn xỉn nên mỗi người hát một câu so le nhau, đến phút thứ 1:55 thì cả lũ cùng cười.
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã quan phòng chúng con trong một ngày dài.
Cảm ơn Anh Chị Em, đặc biệt cảm ơn anh em nhà Quang Vũ và Ocean_MoonLight đã cho bữa cơm trưa.
Cảm ơn anh Dũng đã cho bữa nhậu chiều.
Cảm ơn mấy anh vá xe đã không rải đinh cho tụi em đi về bằng an.
Cảm ơn BQT nhà TCVN.
Cảm ơn và cảm ơn!
Hẹn gặp lại ngày gần đây!
thay đổi nội dung bởi: Angelus, 27-09-2011 lúc 12:54 PM