Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #3
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default SÁNG NÀO CŨNG MỚI

    SÁNG NÀO CŨNG MỚI

    -----Thiên Chúa yêu thương thế gian đến độ ban Con Một làm hy tế cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi vả để chúng ta, nhờ Đức tin, vĩnh viễn nối lại mối quan hệ trọn vẹn và mật thiết với Cha Trên Trời. Tôi thiết nghĩ lắm người quên mất chiều kích bao la của tình yêu Thiên Chúa: chúng ta đã chết, và Ngài ban cho chúng ta phương tiện để sống:
    -----Ac 3, 22-23: " Lượng từ bi Đức Chúa đâu cạn
    -------------------Lòng thương xót của Ngài mãi không vơi.
    -------------------Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới,
    -------------------Lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao!
    -----Thiên Chúa biểu lộ tình yêu và lòng thương cảm tuyệt đối qua ơn tha thứ của Đức Giêsu Ki tô. Ơn tha tội là toàn diện và trọn vẹn cho những ai tin. Khi trông cậy vào Chúa Giêsu, chúng ta được tẩy sạch - nên những "thọ tạo mới; cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi"( 2 Cr 5, 17). Và " sáng nào" chúng ta cũng tiếp tục được tẩy sạch.

    -----
    Hết thảy mọi người đều có những ngày phải chứng kiến cảnh bản tính tội lỗi thắng thế và đã vấp ngã. Những ngày đó, vì không trấn áp nổi cơn giận dữ, kiêu hãnh, sợ hãi hoặc lòng ham muốn, chúng ta đã " làm điều mình không muốn"(Rm 7,16). Có lẽ các bạn cần được tha thứ và gầy dựng lại niềm tin nơi những người mình đã xúc phạm, nhưng sự khoan dung và tình yêu của Thiên Chúa sẽ được cho không nếu các bạn biết cầu xin Ngài; " Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi. Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta"( 1Ga 1,9). Các bạn có thể thất bại trong một vài trận đánh, song nhờ Chúa Giêsu, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng.

    -----Vì được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi - và đang được tiếp tục tẩy sạch - các bạn đừng bao giờ dừng bước như thể mình vẫn còn bợn nhơ. Chúng ta là Con cái của Thiên Chúa và đang trong quá trình đồng hình đồng dạn với Con của Ngài. Quá trình tăng triển và trở nên chín chắn này - một sự cải biến thành công - phải được tiếp tục mỗi ngày và mọi ngày. Các bạn phải rũ bỏ gánh nặng thất các thất bại trong quá khứ( và nỗi lo lắng về những thất vọng trong tương lai) mà vững bước trong ơn tha thứ vừa lãnh nhận.

    -----
    Liệu mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa vẫn còn tươi mới không? Liệu ta có thấu triệt mức độ yêu thương của Ngài qua ơn tha thứ không? Hay chúng ta đã trở nên tự mãn và nguội lạnh? Lần cuối khi Đức mến trong tâm hồn chúng ta nồng thắm đến độ " XIN CÁM ƠN CHÚA" là một lời tung hô chẳng đặng đừng đã xảy ra bao giờ?

    -----Chúng ta được mời gọi thông phần vào mối quan hệ với Cha Trên Trời - mội mối quan hệ mật thiết bao gồm cả yêu và được yêu; một mối quan hệ cho phép chúng ta tiến bước trong khải hoàn vì vinh quang của Ngài và để được hướng dẫn bởi quyền năng của Thần Khí. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa toàn bộ con người chúng ta và đón nhận lại tất cả của Ngài.
    ----- Sáng nào các bạn cũng hãy thức dậy với sức mạnh của Chúa và kiên quyết canh tân mối quan hệ yêu thương của chúng ta.

  2. Có 3 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com